Ngày 16/10, ông Nguyễn Trạng Sư (Phó chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, hàng trăm người đang vừa gia cố đoạn đê bị lũ gây sạt lở với chiều dài hơn 60m ở xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự vừa giúp dân di dời tài sản, đưa người già, trẻ em đến nơi an toàn.
Nước lũ ngoạm mất đất, xoáy sâu vào đất liền hơn 20m cắt đứt đường giao thông nối liền 3 ấp ở Long Thuận, gây thiệt hại hàng chục ha hoa màu, nhấn chìm nhiều ao cá nuôi.
Hai ngày trước, lũ ngoạm đứt thân đê dài 70m ở Châu Đốc (An Giang) nhấn chìm hơn 500 ha. Ảnh: Thiên Phước |
Trong khi đó vùng giáp ranh biên giới Campuchia, cánh đồng lúa trên 500ha ở thị xã Châu Đốc (An Giang) bị lũ nhấn chìm hai ngày trước vẫn còn ngập sâu trong nước. Dù đoạn đê bị “thủy thần” nuốt chửng dài 70m được hàn lại nhưng nước trong nội đồng mênh mông. Hàng chục máy bơm hoạt động suốt ngày đêm với hy vọng cứu được đồng lúa khoảng 1,5 tháng tuổi.
Ông Phạm Quang Anh Uy (Chánh văn phòng UBND thị xã Châu Đốc, An Giang) cho biết, nếu bơm hết nước trong đồng ra ngoài sông trước 5 ngày sẽ cứu được lúa nhưng năng suất có thể giảm 30% trở lên. Quá thời gian trên nhiều khả năng trên 500ha lúa có nguy cơ mất trắng, giá trị thiệt hại mỗi ha khoảng 3,6 triệu đồng.
Lão nông Trần Thiện Khiêm ở xã Long Thuận (Hồng Ngự, Đồng Tháp) than vãn, năm ngoái lũ không về người dân đầu nguồn mất đi rất nhiều thu nhập từ cá tôm, rắn rùa, rau, ấu… nhưng năm nay lũ về sớm, nước dâng quá cao gây thiệt hại nặng nề. Một số nơi nước lũ vượt đỉnh lịch sử mười năm trước, gây ngập trên 77.000 nhà dân.
Theo báo cáo của ngành nông nghiệp các tỉnh, thành miền Tây, đến chiều 16/10 toàn vùng có gần 7.500 ha lúa mất trắng, diện tích thủy sản bị hư hại trên 2.500ha, 152 căn nhà bị lũ cuốn… thiệt hại trên 1.200 tỷ đồng. Trong đó An Giang và Đồng Tháp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, riêng Đồng Tháp con số thiệt hại đã trên 850 tỷ đồng.
Từ đầu mùa lũ đến nay miền Tây có 44 người thiệt mạng do lũ, trong đó có 38 trẻ em. Hơn hai tuần trước, dân quân Huỳnh Văn Tùng (26 tuổi) ở xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên (An Giang) trong lúc tham gia cứu đê đã bị rắn độc cắn chết bỏ lại vợ trẻ với hai con. Ngày 16/10 anh Phan Văn Mãi (Bí thư Trung ương Đoàn) đến gia đình truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng.
Thiên Phước