Cứ mỗi khi thủy triều xuống, từng lượt người với ngư cụ, lưới, vỏ, thau, thùng… đổ xô ra biển. Chỉ trong phút chốc, cả bãi nghêu giống rộng hàng chục nghìn ha chạy dọc theo khu vực bãi bồi ven tuyến đê biển Đông Bạc Liêu chật kín người. Họ tranh giành nhau cào bắt, giẫm lên ấu trùng, “tàn sát” nguồn lợi thủy sản trên biển và làm mất an ninh trật tự ở địa phương
Hàng nghìn người cào nghêu giống trái phép ven biển Bạc Liêu. Ảnh: Tam Rồng. |
Dòng người trên không chỉ bắt nghêu giống ngoài thiên nhiên, mà còn “đột nhập” vào các hợp tác xã nuôi nghêu, sò ở địa phương bắt trộm.
Hiện nay, giá nghêu giống trên thị trường rất cao, trung bình 15-20 triệu đồng một kg. Mỗi ngày một người kiếm được hơn 100.000 đồng. Số tiền này tương đối lớn với những người không có đất, phương tiện sản xuất, quanh năm sống dựa vào rừng, vào biển.
Ông Phan Tuấn Khải, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu A (Hòa Bình, Bạc Liêu) - là một trong 9 xã, phường nằm dọc theo biển Đông, cho biết, phần lớn người cào nghêu trái phép là dân ngoài tỉnh ở Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang…
Theo ông Khải, những người này không chỉ khái thác nghêu giống trái phép ở Bạc Liêu, mà còn đi dọc theo các tỉnh ven biển, phát hiện nơi đâu có trữ lượng con giống nhiều là tập trung khai thác triệt để, rồi nhanh chống rút đi nơi khác.
Tam Rồng