Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (Hà Nội) mỗi ngày đón hơn 20.000 lượt hành khách lên xuống và trở thành một trong những điểm chuyển khách lớn của thủ đô. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, khu vực này như nỗi ám ảnh với nhiều hành khách bởi nạn móc túi, cướp giật ngang nhiên. |
Trần Công Nghiêm (sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội) than thở đã hai lần mất điện thoại ở điểm trung chuyển này và lần nào cũng lên xe mới biết là vừa bị mất. Thủ đoạn của bọn móc túi, cướp giật nơi đây là lợi dụng cảnh chen lấn, xô đẩy lên xe buýt để ra tay. Khi bị nạn nhân phát hiện, bọn cướp ngày không ngần ngại xông tới hành hung để tiếp tục móc túi. |
Không chỉ mất an ninh trật tự, vài năm nay điểm trung chuyển này còn nhếch nhác, mất vệ sinh do bị Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Hà Nội bỏ bẵng. Các bảng quảng cáo ở nhà chờ kín đặc những tờ rao vặt dán đè lên nhau. |
Còn phòng vé xe buýt cũng lem nhem, cáu bẩn; hàng rong, xe ôm hoạt động thoải mái. Duy chỉ có bảng điện tử thông báo các tuyến xe buýt là mới được lắp đặt. |
|
Tấm bản đồ chỉ đường các tuyến xe buýt chạy qua đây cũng không còn nhìn rõ. |
Với những người thường xuyên phải chờ xe buýt tại đây, điều lo lắng và kinh hãi nhất chính là đợi xe vào giờ cao điểm chiều tối và đêm. Trong khi các khu vực xung quanh đèn điện sáng choang thì toàn bộ điểm trung chuyển lại tối om. Nguồn sáng duy nhất được phát ra từ chiếc bảng báo tuyến xe đặt ở giữa bến. |
Trả lời VnExpress.net, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Hà Nội (cơ quan quản lý bến trung chuyển xe buýt Cầu Giấy) thừa nhận tình trạng mất điện tại đây. Tuy nhiên, ông Hải cho hay, điện mất là do sự cố nào đó và Trung tâm sẽ trao đổi với phía đầu tư khai thác nhà chờ để khắc phục tình trạng này trước Tết Nguyên đán. |
Viết Tuân