Chiều 30/12, trong ngôi nhà ở xã Kỳ Phú (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), chị Phương cho hay, gia đình mới nghe mọi người trong xóm đọc thông tin trên báo, chưa có nhà chức trách nào thông tin về tình hình cụ thể của chồng. “Nghe tên tuổi thì tôi biết là chồng mình rồi, giờ mọi sự lành ít dữ nhiều, mong sao anh có thể bình an”, người phụ nữ 33 tuổi gạt nước mắt nói.
Chị Phương cho biết cách đây 5 ngày anh Chúc gọi điện về báo mọi việc vẫn bình thường. Anh kể ở bên đó làm việc rất vất vả, phải thức khuya dậy sớm, mấy tháng nay không gửi được tiền về nên rất lo lắng, thương vợ con. Anh thường động viên chị Phương ở nhà cố gắng, sẽ dốc sức làm để gửi tiền về.
"Gia đình chỉ làm một sào ruộng, không có nguồn thu nào bên ngoài. Nếu anh có mệnh hệ gì tôi không biết làm sao, mấy đứa nhỏ không biết bấu víu vào đâu. Mấy tháng nay gia đình đều sống nhờ vào những đồng lương của anh gửi về”, chị Phương sụt sùi.
Ông Bảo (anh trai Chúc) lo lắng khi biết tin em trai gặp nạn. Ảnh: Đức Hùng. |
Bình tĩnh hơn chị Phương, ông Nguyễn Xuân Bảo (61 tuổi, anh trai anh Chúc) cho hay, anh Chúc là con út trong gia đình có 6 anh chị em, lập gia đình đã hơn 10 năm nay, có 3 con nhỏ. “Chúc từng đi xuất khẩu lao động nhiều lần, tuy nhiên không lần nào thành công. Cách đây 7 năm, nó đi Đài Loan nhưng không may bị lừa, đành về tay trắng”, ông Bảo nói.
Sáu tháng trước, thông qua người môi giới tên Luận (quê Kỳ Anh), anh Chúc vay hơn 300 triệu đồng, làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc với hy vọng có thể nhanh trả nợ của những lần đi trước, đồng thời để nuôi vợ con. Sang Hàn Quốc, anh Chúc làm nghề câu cá hố ở biển, lương 2 tháng đầu là 900 USD, những tháng sau trở đi lương 1.000 USD.
"Từ hồi sang nước bạn tới giờ, Chúc gửi tiền về được một lần. 3 tháng nay chủ lao động nợ lương nên vẫn chưa gửi thêm được đồng nào", ông Bảo cho hay.
Tương tự gia đình chị Phượng, trong ngôi nhà cấp 4 ở xã miền biển Lý Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình), gia đình thuyền viên Võ Văn Hữu (22 tuổi) cũng ở trong tâm trạng thấp thỏm, ngóng tin con từng giây từng phút.
Ánh mắt đỏ hoe, bà Hồ Thị Cưng (57 tuổi, mẹ Hữu) cho biết, ông bà có 2 con gái, 3 con trai. Hữu học hết lớp 9 thì nghỉ do gia đình khó khăn. Cách đây 6 tháng, Hữu theo hai người anh đi làm thuyền viên ở Hàn Quốc. “Cả gia đình đều không nghề nghiệp, quanh năm bám víu ở biển kiếm đồng ra đồng vào. Ba Hữu thoát vị đĩa đệm, không làm được việc nặng nên mới chạy vạy cho 3 con đi xuất khẩu, hy vọng cuộc sống được khấm khá, nào ngờ”, bà Cưng nói.
Cả gia đình khắc khoải chờ tin về thuyền viên Võ Văn Hữu. Ảnh: Quang Hà. |
Để đi Hàn Quốc, gia đình phải thế chấp sổ đỏ ở ngân hàng, chạy hết 400 triệu đặt cọc cho Hữu. 6 tháng ở đất khách, Hữu gửi về 5.000 USD giúp gia đình trang trải nợ nần. Theo hợp đồng với Công ty TNHH MTV cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (SONA), Hữu có thời hạn làm việc 3 năm và có thể gia hạn thêm 22 tháng với công việc làm trên các tàu cá gần bờ Hàn Quốc.
Thông tin mới nhất gia đình nhận được, do anh trai Hữu điện về là Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tìm kiếm các thuyền viên mất tích. “Vùng biển đó rất lạnh, nếu người nhảy xuống biển mà không kịp cứu trong vòng 30 phút đến một tiếng thì cơ hội sóng sót là rất thấp”, ông Võ Văn Lo (60 tuổi, ba Hữu) thuật lại lời của anh trai Hữu.
“Gia đình tôi giờ gần hết hy vọng rồi, chỉ mong còn được nhìn mặt con nữa thôi”, ba mẹ Hữu nấc nghẹn.
Trao đổi với VnExpress, Cục phó Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) Phạm Viết Hương cho biết, sau khi nhận được tin, Cục đã chỉ đạo Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm hai thuyền viên gặp nạn. "Chúng tôi đang chờ tin tức và sẽ hết sức hỗ trợ người bị nạn", ông nói.
Trước đó sáng 30/12, tàu Munseong 103 của Hàn Quốc bị cháy ở địa điểm cách Dokdo/Takeshima, nhóm đảo tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, khoảng 5 hải lý về phía đông bắc. Trên tàu có 10 thuyền viên, 6 người được cứu (2 người qua đời ngay sau đó), 4 người được xác định mất tích. Trong số này có hai thuyền viên Việt Nam là Nguyễn Văn Chúc và Võ Văn Hữu.
Quang Hà - Đức Hùng