Thượng tá Lê Hoàng Hiếu, Trưởng Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ sáng nay cho biết, thanh niên tên Sang, 22 tuổi, nhà ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền; cô gái tên Đào, sinh viên một trường cao đẳng ở Cần Thơ.
Theo những nhân chứng, đêm qua, họ nhìn thấy đôi nam nữ đứng trên cầu rồi người thanh niên lao xuống nước. Khi cô gái chuẩn bị nhảy theo, những người đang đứng ngắm cảnh trên cầu kịp nắm tay kéo lại. Cô gái trẻ liền ngất xỉu.
Cầu Cần Thơ uốn lượn với nhịp chính có trụ hình chữ A, sáng rực trong đêm. Ảnh: Gia Bảo |
Đến khi Đào tỉnh lại, công an Cái Răng đưa cô về trụ sở để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên đến sáng nay cô gái vẫn trong tâm trạng sợ hãi, hoảng loạn nên công an chưa lấy lời khai.
Trong khi đó, thi thể của chàng trai vẫn chưa tìm thấy được. Người nhà nạn nhân cho hay, có thể cả hai buồn chuyện gia đình nên tìm đến cái chết.
Cầu Cần Thơ được thông xe vào ngày 24/4, là cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á, niềm tự hào của người Nam Bộ nên thu hút mỗi ngày hàng trăm người đến tham quan, chụp ảnh.
Gia Bảo