Khách sạn xảy ra vụ việc. Ảnh: An Nhơn |
Theo chủ khách sạn Võ Văn Lương, khoảng 9h sáng, Tuấn (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) và cô gái tên Thanh đến thuê phòng nghỉ ở lầu một. Đến 12h, nhân viên khách sạn thấy cô gái xuống mua cơm mang lên phòng. Ít phút sau, ông Lương nghe tiếng kêu cứu thất thanh nên vội chạy lên.
Nhìn qua cửa phòng 101 đang mở, chủ khách sạn thấy cô gái đang quằn quại trên vũng máu. Phía bên trong, người nam cũng bị nhiều vết đâm trên cơ thể, máu tuôn xối xả. Trên tay người đàn ông vẫn cầm con dao, dọa nếu ai bước vào phòng sẽ tiếp tục đâm trên cơ thể mình.
Ông Lương cùng một số người thuyết phục Tuấn buông dao. Ít phút sau anh ta chấp thuận, mọi người nhanh chóng đưa cả hai đi cấp cứu.
Công an có mặt điều tra vụ việc. Ảnh: An Nhơn |
Lực lượng Cảnh sát 113 và công an địa phương cũng nhanh chóng có mặt làm rõ vụ việc, con dao dính máu được thu giữ. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn tình cảm, song vẫn chưa xác định cô gái có chủ ý tự sát hay do người nam đâm.
An Nhơn