"Không cầm lòng được", "sốc" hay "rơi nước mắt" là cảm xúc của nhiều độc giả khi chứng kiến hình ảnh người dân, đặc biệt là những em nhỏ ở huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) ngày ngày phải đu mình trên sợi cáp mỏng manh.
Gọi việc đu dây của người dân Pôkô là "môn thể thao nguy hiểm", độc giả Lê Minh Hòa chia sẻ: "Tôi mong được thấy câu cầu trên sông Pôkô và mong muốn khi đó không tạo ra 'môn thể thao' nào mới hơn nữa. Những đứa trẻ có thể đi tìm kiến thức dễ dàng hơn không phải đổi kiến thức bằng sự may mắn và lòng dũng cảm".
Hàng ngày, trẻ nhỏ, người lớn đôi bờ dòng Pôkô ở huyện biên giới Ngọc Hồi (Kon Tum) đang phải mạo hiểm với tính mạng của mình để vượt qua dòng sông dữ. Ảnh: P.V. |
Chứng kiến những hình ảnh trên, chính những người con của địa phương vùng cao Tây Nguyên cũng vô cùng bất ngờ. "Tôi lớn lên từ mảnh đất này, đầy khó khăn gian khổ, nhưng cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh đau lòng này. Tôi cũng sẽ đóng góp số tiền ít ỏi của mình để chung tay vì ý tưởng tốt đẹp của các bạn", độc giả Thành Chung viết.
Độc giả An Nhi cho biết đã chuyển một triệu đồng gần như ngay khi VnExpress vừa mở đợt quyên góp. "Của ít lòng nhiều. Cỡ 1.500 độc giả của ta mà góp một tay là xong thôi mà. Cố lên, cố lên...", độc giả này kêu gọi.
* Ảnh làng đu dây * Clip xóm đu dây vượt sông dữ * Học sinh đu dây cáp đến trường |
Trực tiếp đến tòa soạn VnExpress tại tầng 4, số 102 Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) ủng hộ, nữ độc giả ở phố Chùa Láng, Hà Nội (đề nghị giấu tên) chia sẻ: "Trong khi mình ở Hà Nội được hưởng những điều kiện thuận lợi thì các em nhỏ nơi đó lại đang đối mặt với hiểm nguy khi đến trường...".
Chiều 8/6, trao số tiền 500.000 đồng cho VnExpress.net để lập quỹ xây cầu, chị Mạc Thị Thúy Kiều, sinh viên năm thứ tư, trường ĐH Công nghệ Sài Gòn cho biết, ngay sau khi đọc bài và nhìn thấy cảnh học sinh phải đu dây qua sông, chị đã xúc động đến rơi nước mắt.
"Vừa đọc thấy thông tin báo quyên góp xây cầu, tôi quyết định trích số tiền nhỏ để "góp gió thành bão". Hy vọng cây cầu sẽ sớm được khởi công trong năm học mới để các em học sinh không còn phải đu dây qua sông", chị Kiều nói..
Ngoài những đóng góp vật chất, nhiều độc giả bày tỏ mong muốn góp sức lực, trí tuệ xây cầu. "Tôi biết mình sức nhỏ, nhưng xin góp sức trong hồ sơ thiết kế cầu vượt sông Pôkô, từ lập dự án đến bản thiết kế thi công. Công sức thiết kế xin gửi lại địa phương", anh Nguyễn Thành Trung, một kỹ sư đề nghị.
Trong thời gian chờ xây cầu, các độc giả Dr. Thanh, nucuoituoitho cho rằng, cần có biện pháp giải quyết an toàn cho bà con vượt sông an toàn. Việc cần làm ngay là phải trang bị áo phao cho người dân Pôkô khi vượt sông.
Đến 16h ngày 8/6, chỉ một ngày sau khi VnExpress mở đợt quyên góp, gần 90 tập thể, cá nhân đã ủng hộ với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.
* Danh sách độc giả quyên góp xây cầu |
Trong lời nhắn nhủ của mình, độc giả Thu Hien nói: "Chúng tôi đều tin tưởng sự ủng hộ như làn sóng lan toả, ngày càng đông. Mỗi người một chút có tiền thì ủng hộ tiền, có công sức thì ủng hộ công sức; có trí tuệ thì ủng hộ trí tuệ! Từng cây cầu sẽ lần lượt được xây và hoàn thành để biến ước mơ của người dân Pôkô thành hiện thực!"
Đoàn công tác xã hội của báo VnExpress đang tiến hành khảo sát chi tiết, tìm hiểu năng lực thực tế của đơn vị thi công và sẽ thông báo tới độc giả thông tin chi tiết về dự án này.
Độc giả trong và ngoài nước gửi tiền cho chương trình “Chung tay xây cầu Pôkô” theo hình thức sau: 1/ Chuyển khoản (VNĐ hoặc ngoại tệ) vào tài khoản của chương trình: Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT hoặc: Tên tài khoản: Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT 2/ Gửi tiền đến tòa soạn VnExpress.net theo địa chỉ: + 408, Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP HCM - gặp chị Nguyễn Thị Diễm Hạnh (kế toán) Liên hệ: anh Nguyễn Hưng, thư ký Ban tổ chức, điện thoại: 0199 600 1111 hoặc 04.73008899 (máy lẻ 4521), email : tuthien@vnexpress.net |
VnExpress.net