Trong số hàng trăm độc giả ủng hộ, không ít người đã đến tòa soạn VnExpress trao tận tay số tiền thiện nguyện. Có cụ già chống gậy, lần tay mãi vào túi lấy ra chiếc phong bì gấp sẵn gọn gàng; Có người mẹ dắt theo con nhỏ, cho biết vừa đi bán hàng về ghé tòa soạn góp ít tiền lời giúp dân thoát cảnh "đu dây"...
Hàng trăm người dân đôi bờ Pôkô vẫn ngày ngày đánh đu với tính mạng của mình trên dòng nước dữ. Ảnh: TiếnHN. |
Không chỉ độc giả trong nước, nhiều độc giả nước ngoài cũng chia sẻ tấm lòng với người dân đôi bờ sông Pôkô. Chiều thứ bảy (12/6), một người khách ngập ngừng trước cổng văn phòng VnExpress tại TP HCM, nằng nặc nhờ bảo vệ nhận giúp 200 USD do người quen là anh Phan Việt Cường gửi từ nước ngoài về đóng góp xây cầu.
Trong lá thư gửi kèm theo, độc giả Phan Việt Cường viết: "Tôi cùng một số bạn bè góp nhau được số tiền nhỏ gửi VnExpress xây cầu cho người nghèo. Chúng tôi sẽ tiếp tục quyên góp và gửi về nhiều đợt nữa".
Độc giả Nguyễn Minh Trang chia sẻ: "Không phải công trình đồ sộ nhưng cây cầu có ý nghĩa vô cùng to lớn, đó là cây cầu thể hiện tình tương thân, tương ái trong cộng đồng Việt Nam".
Đến 16h ngày 14/6, độc giả VnExpress đã quyên góp được 1,322 tỷ đồng.
"Đầu cầu" của sợi dây cáp mỏng mảnh. Ảnh: TiếnHN. |
Sông Pôkô đoạn chảy qua huyện biên giới Ngọc Hồi có chiều dài hơn 20 km, cắt qua 3 xã Đăk Ang, Đăk Dục, Đăk Nông và thị trấn Pleicần. Sau trận lũ lịch sử cuối năm 2009, toàn bộ cầu treo, cầu kiên cố trên dòng Pôkô đã bị lũ dữ cuốn phăng. Riêng huyện biên giới Ngọc Hồi có 7 cây cầu bị cuốn trôi khiến người dân gần như bị cô lập.
Ông Hà Ban, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, cho biết, thiệt hại do cơn bão quá nặng nề đến nay tỉnh vẫn chưa thể khắc phục hết. Dù đã lên kế hoạch xây lại những cây cầu bị cơn lũ năm ngoái cuốn trôi nhưng chính quyền vẫn chưa đủ kinh phí để triển khai. 4 cây cầu dân sinh đang trông chờ vào sự hỗ trợ của các tấm lòng thiện nguyện. Nhiều tổ chức, đơn vị đang cùng chung tay, xây mới các cây cầu cho người dân.
Tuần qua, đoàn công tác của VnExpress đã khảo sát suốt dọc hơn 20 km đoạn sông Pôkô chảy qua huyện Ngọc Hồi. Sau khi khảo sát 6 vị trí, đoàn đã quyết định chọn một địa điểm phù hợp nhất để xây dựng một cây cầu treo kiên cố.
Dự kiến cầu dài 120 mét, rộng 1,2-1,5 mét. Tổng kinh phí ước chừng 1,5 tỷ đồng.
* Ảnh làng đu dây |
VnExpress đã làm việc với huyện Ngọc Hồi, đơn vị khảo sát thiết kế và sẽ có những thông tin chi tiết về vị trí, đặc điểm của cây cầu vượt sông vào giữa tuần này.
Độc giả trong và ngoài nước gửi tiền cho chương trình “Chung tay xây cầu Pôkô” theo hình thức sau: 1/ Chuyển khoản (VNĐ hoặc ngoại tệ) vào tài khoản của chương trình: Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT hoặc: Tên tài khoản: Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT 2/ Gửi tiền đến tòa soạn VnExpress.net theo địa chỉ: + 408, Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP HCM - gặp chị Nguyễn Thị Diễm Hạnh (kế toán) Liên hệ: anh Nguyễn Hưng, thư ký Ban tổ chức, điện thoại: 0199 600 1111 hoặc 04.73008899 (máy lẻ 4521), email : tuthien@vnexpress.net |
VnExpress.net