Sáng 21/2, người dân phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) dùng gậy gộc, lập chướng ngại vật trên đường Nguyễn Văn Trỗi để chặn xe tải. Sự việc kéo dài gần 2 tiếng khiến xe tải ách tắc nối đuôi nhau kéo dài hàng trăm mét.
Đây là những xe tải chở đất cho Khu công nghiệp Tam Thăng (xã Tăm Thăng). “Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe chạy qua đây, phần lớn chở quá tải, bạt trên xe không thể phủ kín nên đất rơi xuống đường. Bụi bay vào nhà dân, không thể chịu đựng được nữa”, ông Hòa (43 tuổi), sống bên đường Nguyễn Văn Trỗi nói.
Cho rằng xe tải chở đất chạy "quá nhanh, quá nguy hiểm", người dân sống hai bên đường Nguyễn Văn Trỗi lập chướng ngại vật để chặn. Ảnh: Tiến Hùng. |
“Đúng là hung thần, trong thành phố mà xe tải phóng bạt mạng. Chúng tôi thấy vậy nên đã nhiều lần báo cảnh sát giao thông chặn xử phạt nhưng không ăn thua vì xe đi trước báo cho xe đi sau nên cảnh sát bó tay”, bà Nguyễn Thị Quyên (48 tuổi) nói.
Đội Cảnh sát giao thông TP Tam Kỳ đã tới điều tiết giao thông, đồng thời kiểm tra xe quá tải. “Sau khi kiểm tra trọng tải, giấy tờ, chúng tôi sẽ cho xe tải đi qua. Có một vài trường hợp bị xử phạt vì quá tải”, đội phó Trần Kim Sơn nói.
Trước đó ngày 18/2, người dân xã Tam Ngọc (TP Tam Kỳ) dùng chướng ngại vật chặn xe tải qua lại trên tuyến đường huyết mạch của xã. Gần một năm nay người dân bị tra tấn bởi hàng trăm lượt xe tải mỗi ngày chở vật liệu xây dựng, đất đá phục vụ công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Khu công nghiệp Tam Thăng.
Tại xã Tam Ngọc, cánh tài xế phải điều xe tưới nước đến để hạn chế bụi. Ảnh: Tiến Hùng. |
“Xe chạy cả ngày lẫn đêm, bóp còi inh ỏi. Ngoài gây bụi, ô nhiễm còn nguy cơ tông chết người bởi khu dân cư đông đúc nhưng tài xế chạy rất nhanh. Quá bức xúc chúng tôi mới ra đường để chặn”, ông Hoàng Thanh Tùng (thôn 4, xã Tam Ngọc), nói.
Trước phản ứng gay gắt của người dân, xe tưới nước được điều đến để hạn chế bụi nhưng người dân kiên quyết không chấp nhận và yêu cầu tài xế chạy chậm, khi chạy không được bóp còi lớn.
Sau hơn 2 tiếng phun nước chống bụi và thương thuyết, người dân đồng ý cho xe chạy lại với điều kiện chạy chậm và không được dùng còi hơi. “Nếu tình trạng này tiếp tục tái diễn, chúng tôi sẽ tiếp tục chặn đường”, ông Tùng khẳng định.
Tiến Hùng