Sáng 22/6, ngọn lửa bất ngờ bốc lên tại nhà bà Đàm Thị Hồng Muội (59 tuổi) tại khu phố 3, phường Hòa Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Lúc này bà Muội không có nhà, chỉ có 2 cháu bé khoảng 6-7 tuổi chơi đùa với nhau.
Hàng xóm nỗ lực dập lửa nhưng bất thành. Ảnh: Hiền Khang |
Khi mọi người phát hiện thì lửa đã bùng phát dữ dội nên chỉ kịp đưa 2 cháu nhỏ ra ngoài an toàn. Nhiều người trong khu phố hô hào nhau mang thau chậu, vòi nước xịt vào đám cháy nhưng lửa vẫn ngùn ngụt.
Đang cuống quýt chữa cháy, mọi người bỗng chạy tán loạn vì một tiếng nổ rất lớn vang lên từ trong căn nhà. Lửa tiếp tục bốc cao hơn.
Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai cử 4 xe chữa cháy và hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường. Khoảng một tiếng sau ngọn lửa mới được khống chế.
Không có người bị thương nhưng sức nóng của ngọn lửa đã làm căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, tài sản bên trong bị thiêu rụi.
Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ.
Hiền Khang