Sau 3 ngày mưa tầm tã, nhiều nơi ở Lạng Sơn bắt đầu xảy ra úng lụt, ách tắc giao thông, sạt lở quốc lộ. Nước tràn xuống nhiều khu phố bao vây nhà dân, có nơi nước dâng cao nửa mét.
Miệng cống nơi ông Đán bị rơi xuống. Ảnh: Hồng Vân. |
Khoảng 9h sáng nay, ông Trần Bá Đán, cựu chiến binh khu Hòa Bình 1, thị trấn Đồng Mỏ bị rơi xuống cống thoát nước. Chị Nguyễn Thị Mỹ con dâu ông Đán cho biết, cụ ông 82 tuổi gặp nạn trên đường đi chợ.
Dân quân tự vệ, trật tự phường đang dọn dẹp ở khu vực trường mầm non đối diện thấy vậy liền hô hoán chạy sang vớt nhưng không kịp. Họ liền chạy tới cửa cống kế tiếp cách đó khoảng 30 m, chặn ở đó và kéo được ông Đán lên. Sau khi sơ cứu, ông Đán đã được đưa đến Trung tâm y tế huyện Chi Lăng.
Theo bác sĩ Trần Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, ông Đán bị chấn thương ổ bụng do va đập và đang được chăm sóc.
Cứu cụ già rơi dưới cống
Ngay sau đó, miệng cống nơi ông Đán gặp nạn bị phong tỏa. Một người dân cho biết, miệng cống này bị mất nắp, người dân đã để một chiếc xe cải tiến phía trước để cảnh báo người qua lại.
Ngoài trường hợp của ông Đán, theo bà Đinh Thị Thu, Phó chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, xã Bằng Hữu đã có người thiệt mạng do mưa lũ. Nạn nhân là cháu Phương Văn Thực (10 tuổi) bị chết đuối do nước suối dâng cao cuốn trôi.
Người dân mang chăn cũ, vật dụng ra chắn để nước khỏi tràn vào nhà. Ảnh: Hồng Vân. |
Tại TP Lạng Sơn, mưa đã ngớt, không có ngập lụt nhưng nước sông Kỳ Cùng dâng cao trên mức báo động 1. UBND tỉnh Lạng Sơn đã phát công lệnh khẩn yêu cầu các cơ quan trên địa bàn cảnh giác phòng chống lụt bão. Trước đó, khu vực này mưa to gây ngập, tắc một số tuyến đường như Lê Lợi, Trần Quang Khải, Phai Vệ.
Hồng Vân