*Clip: Không khí Euro tại TP HCM |
*Clip: Không khí Euro tại Hà Nội |
23h đêm 8/6, tại tụ điểm cà phê trên phố Đặng Văn Ngữ, Hồ Đắc Di (Hà Nội), hàng trăm người hâm mộ chờ trận khai mạc giữa chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp.
Màn hình máy chiếu cỡ lớn từ 100 inches đến 300 inches hoạt động từ 23h đến gần 5h sáng.
Trận đấu mở màn giữa hai đội bóng không phải là xuất sắc của châu Âu nhưng cũng gây háo hức cho nhiều người bởi sau 2 năm giới hâm mộ mới được trở lại với không khí của một tháng "ăn bóng đá ngủ bóng đá".
Mỗi kỳ Euro, nhóm của anh Hùng (ngoài cùng bên trái) lại tụ tập đón xem, cổ vũ đội mình yêu thích.
Tại một quán nước khu vực ký túc xá Đại học Kinh tế quốc dân, sinh viên cũng "tạm quên" những buổi thi học kỳ sắp diễn ra.
Anh Nguyễn Hữu Hưng (giữa) ở tập thể Kim Liên tổ chức họp mặt anh em bạn bè hàng xóm tới nhà ăn lẩu xem bóng đá. Các anh đều rất mê đội Đức và tin năm nay "Cỗ xe tăng" sẽ vô địch.
Tại một văn phòng trên phố Nguyễn Lương Bằng, các nhân viên bảo vệ cửa hàng đang xem trận Nga và Cộng hòa Séc. Bánh mì, bia được chuẩn bị sẵn.
2h đêm trên phố Tôn Đức Thắng.
Anh Hoan, nhân viên bảo vệ một công trình làm đường trên phố Hoàng Cầu thưởng thức bóng đá một mình.
Hoàng Hà