Khói đen cuồn cuộn bốc lên ở kho chứa gạo. Ảnh: Hải Hiếu |
14h, ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ cửa hàng bán gạo đường Bến Bình Đông, quận 8. Nhiều người hốt hoảng tháo chạy, riêng chị Nguyễn Thị Huỳnh Loan (27 tuổi) bị kẹt bên trong.
Mọi người hô hào dập lửa, tìm cách cứu người nhưng do đám cháy quá lớn không ai có thể tiếp cận. Lửa bén vào các vật liệu dễ cháy, nhanh chóng bao trùm và lan rộng sang cơ sở may mặc, cửa hàng trái cây, nước uống... Hàng chục người hối hả di tản đồ đạc cùng hàng hóa ra ngoài.
Hàng trăm bao gạo được vác ra ngoài bờ kênh. Ảnh: Hải Hiếu |
Cảnh sát PCCC TP HCM cùng 20 xe cứu hỏa, canô chữa cháy được huy động đến hiện trường. Lính cứu hỏa hút nước từ con kênh để dập đám cháy trong khoảng một giờ.
Sau khi đục tường vào bên trong, cảnh sát phát hiện thi thể chị Loan. Mẹ nạn nhân cho biết chị này bị bệnh thần kinh do ảnh hưởng sau một tai nạn. Trước khi hoả hoạn xảy ra, vợ chồng bà đi ra ngoài, chỉ mình con gái ở nhà.
Một trong số các căn nhà bị cháy. Ảnh: Hải Hiếu |
Đại tá Hoàng Văn Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 8 cho biết, hỏa hoạn còn gây thiệt hại 11 cửa hàng, trong đó 6 ki-ốt bị thiêu rụi hoàn toàn.
Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra.
Hải Hiếu