Đến mùa thi đại học, phòng trọ của Tiến nằm trên đường Nguyễn Khuyến (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) lại trở thành địa chỉ quen thuộc của cả trăm sĩ tử và phụ huynh. Năm nay, Tiến đặt mục tiêu tiếp sức chỗ trọ miễn phí cho 200 thí sinh nên những ngày này chàng sinh viên dáng người cao gầy lo mua thêm chiếu, bàn học, quạt điện... Tiến còn chạy đôn chạy đáo khắp các ngõ hẻm của Đà Nẵng để liên hệ mượn lại phòng trọ của bạn và đến các gia đình xin đăng ký cho thí sinh ở nhờ.
Tiến kèm thí sinh ôn bài trước ngày thi. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Năm 2007, Tiến một mình từ vùng đất Quảng Trị đầy nắng gió vào TP HCM thi đại học. Cậu học sinh gầy gò phải vác ba lô nặng hàng chục kg, từ xoong nồi, gạo, dầu ăn đến sách vở vào Sài Gòn đi thi để bớt tốn kém. Sinh viên tình nguyện chưa nhiều nên Tiến phải tự đi tìm nhà trọ rồi bắt xe ôm hàng chục cây số đi thi.
Trượt năm đầu, Tiến hạ quyết tâm và thì đậu ngành báo chí, khoa Ngữ văn ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Cũng năm đó, mẹ Tiến nhập viện do tái phát bệnh tim bẩm sinh, các bác sĩ đầu ngành tim mạch của bệnh viện Trung ương Huế đều lắc đầu. Nhờ một nhà hảo tâm giúp đỡ, mẹ Tiến qua cơn nguy kịch và Tiến quyết định tiếp sức mùa thi như một cách tri ân cuộc đời.
"Năm 2009 là lần đầu tiên mình tiếp sức mùa thi. Đạp xe quanh khu trọ mới thuê được gần chục phòng miễn phí, giá rẻ rồi đến bến xe, ga tàu đón sĩ tử về. Nhiều chủ nhà khi nghe mình đặt vấn đề xin thuê lại phòng để cho sĩ tử ở đã la mắng, nói mình "đầu óc không bình thường", là sinh viên không lo học lại đòi giúp người khác. Mình không nản mà càng quyết tâm làm", Tiến kể.
Tìm được phòng trọ rồi nhưng để thí sinh và phụ huynh tin tưởng về ở, đêm đến khi tình nguyện viên tại các điểm tiếp sức mùa thi đã nghỉ, Tiến lại lọc cọc xe đạp đi đón những phụ huynh và thí sinh vừa xuống tàu, xe. Có hôm Tiến đứng đợi thí sinh đến 2 -3h sáng.
Năm đó, Tiến lo cho 75 thí sinh được ở trọ miễn phí. 4 thí sinh người dân tộc Vân Kiều, Pa cô từ Quảng Trị vào không ăn được cơm quán, Tiến lại bỏ tiền đi chợ về nấu ăn cho các em. Và năm 2011, số sĩ tử được Tiến tiếp sức đã là 173 em.
Một mình lo cho cả trăm sĩ tử khiến nhiều hôm Tiến quay như chong chóng. Có thí sinh ghé Huế chơi để quên giấy báo dự thi trước khi vào Đà Nẵng thi, Tiến lại gọi điện nhờ bạn bè đi tìm giấy tờ ở phòng trọ cũ của thí sinh này rồi gửi theo xe vào Đà Nẵng cho kịp ngày thi. Dịp Euro vừa qua, do phòng trọ nhỏ không thể đưa hết xe máy của thí sinh vào phòng, Tiến lại phải trắng đêm... canh trộm.
Chàng sinh viên làm thợ sơn để tích góp tiền tiếp sức mùa thi. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Để có được 4 - 5 triệu đồng tiết kiệm đến mùa thi "tiếp sức" sĩ tử, nhiều đêm Tiến phải thức khuya đứng ở cầu sông Hàn, Thuận Phước chụp ảnh dạo. Hay những trưa nắng mướt mồ hôi trên những công trường xây dựng để làm phụ hồ, quét sơn thuê... Dịp Valentine, chàng sinh viên lại loay hoay gấp trái tim rồi mua chocolate về gói mang bán kiếm lời.
Học ngành báo chí, Tiến cũng lăn lộn đến những sự kiện, những vùng xa tập viết bài. Mỗi lần có bài được đăng, niềm vui và niềm say mê với nghề mình đang theo đuổi càng thôi thúc Tiến. "Tiền nhuận bút cộng tác với các báo bao giờ mình cũng gắng tiết kiệm, góp vào 'quỹ' tiếp sức mùa thi", Tiến tâm sự.
Cuộc sống sinh viên với Tiến cũng nhiều chật vật. Mẹ Tiến dù mới 47 tuổi nhưng phải "thường trú" trong bệnh viện. Của cải trong nhà cũng lần lượt "đội nón" ra đi sau những cơn đau của mẹ. Cuối tuần, Tiến lại tích góp tiền làm thuê từ Đà Nẵng ra Huế mua cho mẹ hộp sữa, hay đi chợ rồi ghé nhà dân mượn bếp nấu bữa cơm, bữa cháo cho mẹ.
Khi về quê, cậu lại tranh thu cuốc vườn, trồng rau giúp mẹ. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Nhiều hôm hết tiền, mâm cơm của Tiến chỉ có cơm với mắm. Khi nghe chuyện Tiến tiếp sức mùa thi cho hàng trăm sĩ tử mỗi năm, bạn bè đều phục sát đất và động viên, giúp đỡ. Những chủ nhà trọ mà Tiến quen cũng sẵn sàng cho mượn phòng miễn phí để Tiến đưa sĩ tử đến ở.
Niềm vui với chàng sinh viên báo chí này đơn giản chỉ là khi nhiều sĩ tử được Tiến tiếp sức thi đậu đại học ghé phòng chơi, hay những cuộc điện cảm ơn của phụ huynh. Trong phòng trọ chưa đầy 20 m2, Tiến tự tay vẽ những bức tranh về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng tâm nguyện "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình".
Lần tiếp sức mùa thi này, tâm trạng Tiến cũng bộn bề lo toan. "Mình mới thi tốt nghiệp và hiện đang thất nghiệp", Tiến tếu táo và tâm sự muốn được làm việc cho một tờ báo ở Đà Nẵng, vừa để lo cho bản thân và tiện về Quảng Trị hay ra Huế chăm sóc mẹ. Đôi mắt Tiến nhìn xa xăm, kèm một tiếng thở dài.
Nguyễn Đông