Nguyễn Đăng Chuẩn. Ảnh: Tiền Phong |
Biết tin mình đậu thủ khoa ĐH Bách Khoa Hà Nội với số điểm điểm 29,75 (được làm tròn thành 30/30), Nguyễn Đăng Chuẩn, học sinh lớp 12A1 THPT Thuận Thành 1 (Bắc Ninh) vui nhưng trên khuôn mặt không giấu nổi nỗi lo lắng.
Nhà Chuẩn rất nghèo, ngoài một ít ruộng, bố mẹ Chuẩn làm thêm nghề thợ xây. Nhưng mấy tháng nay bố em bị ốm nặng nên không đi làm được.
Người “phát hiện” ra khả năng của Chuẩn và động viên em theo con đường học hành được đến hôm nay chính là bố.
Nhận thấy Chuẩn là đứa sáng dạ trong 3 anh em nên bố Chuẩn tuyên bố sẽ cố gắng nuôi Chuẩn ăn học. Học đến cuối cấp THCS, Chuẩn bắt đầu có nhận thức về cuộc sống quanh mình hơn, biết các anh chị mình phải bỏ học thì buồn lắm.
Chuẩn cũng đã định bỏ học để ở nhà kiếm nghề nuôi thân nhưng bố mẹ Chuẩn đều quyết liệt phản đối. Học kỳ II năm học lớp 12, bố Chuẩn ốm nặng. Xác định “cuộc đua đã gần về đến đích” nên Chuẩn vẫn quyết tâm tập trung tâm trí cho kỳ thi tuyển sinh đại học dù chưa biết đỗ đại học rồi lấy tiền đâu để đóng học phí!
Cũng may bố Chuẩn đã dần dần bình phục dù chưa đi làm trở lại được.
Ngay sau buổi thi cuối cùng kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 1 vừa qua, Chuẩn đã biết chắc chắn mình sẽ đạt điểm cao. Nhưng có một chi tiết cho đến giờ Chuẩn vẫn tiếc.
Hôm làm bài môn Lý, Chuẩn hơi vội, không đọc kỹ đề nên có một câu nhỏ Chuẩn hiểu sai ý người ra đề mặc dù theo Chuẩn câu đó không hề khó chút nào. Chuẩn đoán: “Chắc vì câu đó mà em mất 0,25 điểm” (Chuẩn đạt 9,75 điểm môn Vật lý).
Việc Chuẩn đậu thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội, nhiều bạn trong lớp 12A1 của Chuẩn không ngạc nhiên. Một bạn cho biết: “Bạn ấy là một trong những học sinh giỏi nhất lớp. Năm học vừa rồi, bạn ấy là một trong 2 người đạt giải học sinh giỏi tỉnh môn Toán của lớp”.
Kết quả học tập của Chuẩn là sự tích lũy từ một quá trình tự học là chính. Hồi mới lên lớp 10, Chuẩn còn tích cực tham gia các buổi học thêm do nhà trường tổ chức. Nhưng sau đó Chuẩn bỏ dần.
Đến năm lớp 12, hầu như em chỉ còn tham gia học thêm môn Toán. Chuẩn cho biết: “Học phí mỗi buổi học thêm là 4.000 đồng. Mỗi tuần các bạn trong lớp em học 4 buổi. Như vậy, vị chi mỗi tháng tiền học thêm là 64.000 đồng.
Nếu em nói ra, chắc bố mẹ cũng sẽ cố gắng thu xếp nhưng với gia đình em đó là một khoản tiền lớn. Vả lại, em có xem nội dung học thêm qua vở ghi các bạn thì thấy rằng mình có thể tự học được”.
Việc thi ĐH Bách khoa Hà Nội cũng là một quyết định hơi mạo hiểm của Chuẩn. Thoạt tiên, theo ý bố, Chuẩn định thi vào một trường quân sự. Lý do cũng liên quan tới vấn đề tài chính: Học viên trường quân sự được Nhà nước “nuôi”.
Do một trục trặc nho nhỏ, việc làm hồ sơ thi vào trường quân sự không thành, em được “tự do” thi vào trường mình yêu thích. Đạt ngôi vị thủ khoa, mối quan tâm lớn nhất của Chuẩn giờ đây là sau khi nhập học cố gắng không hổ thẹn với thành tích đó.
(Theo Tiền Phong)