Đêm 13/9, lửa bùng lên dữ dội ở căn nhà cấp 4 ở thị trấn Tân Biên (huyện Tân Biên, Tây Ninh). Do cửa nhà bị khóa trái nên mọi người xung quanh không thể tiếp cận dập lửa.
Nhiều đồ đạc, xe máy trong căn nhà bị cháy rụi. Ảnh: Mai Linh. |
Cảnh sát đã tông vào nhà bằng cửa sau để dập tắt đám cháy. Trong căn nhà nồng nặc mùi xăng họ phát hiện thi thể anh Nguyễn Hoài Tâm (34 tuổi) và 3 đứa con từ 7 tuổi đến 12 tuổi. Ngoài ra, nhiều đồ đạc trong nhà bị cháy rụi, trong đó có một xe máy và xe đạp.
Theo điều tra ban đầu, anh Tâm cùng vợ đã ly hôn. Cách đây 4 tháng, được sự hàn gắn của hai bên gia đình, họ đã về sống chung với nhau. Tuy nhiên, do người chồng ghen tuông nên cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hai ngày trước, sau trận cãi vã, vợ Tâm đã bỏ đi.
Lãnh đạo UBND thị trấn Tân Biên cho biết, buổi chiều trước khi xảy ra vụ việc, Tâm đến nhà mẹ vợ nhờ gửi một lá thư cho vợ, nhưng bà chưa xem nội dung bên trong. Lá thư này đã được bà giao cho công an để điều tra.
Nguyên nhân đang được điều tra, nhưng cảnh sát tình nghi người chồng đã giận vợ nên khóa trái cửa, tưới xăng đốt nhà tự tử cùng các con.
Mai Linh