Bọ đậu đũa được đem chôn ngoài vườn. Ảnh: Chế Bắc
Ông Nguyễn Hữu Diễm ngụ ấp 5 cho biết, bọ đậu đen xuất hiện trong khu vực từ tháng 5, bắt đầu mùa mưa, càng ngày càng dày đặc khiến nhiều hàng xóm của ông chịu không nổi phải đến nhà người thân ở.
Gia đình ông Diễm chia nhau quét dọn, có ngày hốt bỏ vài chục ký, cho vào bao tẩm dầu đốt và mang chôn ngoài vườn. "Nhưng dọn được đàn này thì đàn khác lại kéo đến. Chúng tôi mua thuốc muỗi, rồi dầu tràm xịt, mà cũng không hết. Gia đình tôi mất ăn mất ngủ, phải dọn đồ đạc, giường chiếu, đồ dùng sinh hoạt ra ngoài hiên che tạm để lánh nạn", ông Diễm nói.
Tương tự, nhiều người tại xã Minh Long cho biết đã khốn khổ vì bị loài côn trùng này tấn công. Chúng bám vào mái nhà, trần nhà, vách tường, tivi, tủ lạnh, giường chiếu, phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp… Chỗ nào cũng phủ kín một màu đen.
"Mong các cơ quan chức năng tìm giải pháp, có thuốc trừ được bọ đậu đen", ông Diễm nói.
Chế Bắc