Chiều 22/2, ông Phan Văn Tư (Giám đốc bệnh viện sản nhi Nghệ An) xác nhận việc bệnh viện đã chi số tiền 150 triệu đồng để "chia sẻ" với gia đình về cái chết của bệnh nhân Trần Đình Kiến Phong (2 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).
Sáng cùng ngày, việc chia sẻ số tiền trên được thống nhất giữa đại diện bệnh viện và người thân của nạn nhân.
"Trước mắt chúng tôi lấy tạm tiền từ quỹ phúc lợi. Sau khi có kết luận của hội đồng chuyên môn, giả sử có cá nhân hay ê kíp nào sai thì ngoài việc kỷ luật, họ còn phải thanh toán số tiền này", ông Tư nói và nhấn mạnh đây là tiền "chia sẻ" chứ không phải "đền bù".
Theo lời kể của ông Trần Xuân Năm (52 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu, ông nội nạn nhân), ngày 10/2 cháu Phong có triệu chứng ho nên được người nhà chuyển vào Bệnh viện sản nhi Nghệ An thăm khám. Tại đây, các bác sỹ đã xác định cháu bị viêm phổi và chuyển tới điều trị tại khoa tim mạch.
Sáng 21/2, bác sỹ Trần Đức Lượng (khoa tim mạch) đảm nhiệm việc thăm khám cháu Phong. Hơn 9h sáng cùng ngày, bác sỹ Lượng chỉ định truyền và tiêm thuốc Đimedron vào bắp cho bệnh nhân. Tuy nhiên khi truyền được khoảng 1/5 bình nước, cháu bất ngờ khó thở, co giật, miệng méo... Dù được cấp cứu nhưng cháu đã tử vong ngay sau đó.
Cho rằng cái chết của cháu bé có uẩn khúc, người thân yêu cầu làm rõ nguyên nhân.
Giám đốc Bệnh viện sản nhi Nghệ An cho hay đã có công văn đề nghị công an vào cuộc khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân nhưng gia đình nạn nhân xin không giải phẫu.
Dự kiến ngày 25/2, Bệnh viện sẽ gửi báo cáo của hội đồng chuyên môn về vụ việc lên Sở Y tế Nghệ An.
Hải Bình