Khi thấy một cả một gia đình, đi trên 2 xe máy, tìm đến sự giúp đỡ của sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi đại học ở Đà Lạt (Lâm Đồng), mọi người đều ngỡ ngàng vì người mẹ trẻ đang địu một bé trái 7 tháng trước ngực giới thiệu tên Ka Ha, thí sinh dự thi vào ĐH Đà Lạt với đầy đủ giấy tờ.
Mẹ Ka Ha (áo đỏ) bồng cháu ngoại cho con gái đến nhờ sự giúp đỡ của các sinh viên tình nguyện. Ảnh: Quốc Dũng |
Thanh niên đi bên cạnh được Ha giới thiệu là chồng và đi cùng còn có đôi vợ chồng tuổi trung niên được cô cho biết là bố mẹ ruột. Tất cả những người đi cùng có nhiệm vụ động viên tinh thần và chăm sóc con nhỏ cho Ka Ha yên tâm thi cử.
Gia đình Ha cho biết cô 19 tuổi, ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. "Đáng lý mình đã dự kỳ thi đại học vào năm ngoái nhưng lúc đó đang mang thai khá lớn nên gia đình bắt nghỉ ngơi để sinh nở, đến năm nay mới làm thủ tục dự thi. Suốt năm qua mình vừa nuôi con nhỏ vừa tranh thủ ôn bài. Chồng ngày ngày đi làm nương rẫy kiếm tiền cho mình đi thi đại học", thí sinh là bà mẹ trẻ nói.
Sau khi tiếp đón, cả 5 người trong gia đình Ka Ha được giới thiệu đến địa điểm trọ miễn phí để chuẩn bị đi thi.
Quốc Dũng