Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm cảnh báo, tiền giấy có thể mang khuẩn gây tiêu chảy, nhiều người bán hàng rong vẫn nhận tiền, thối tiền cho khách, rửa bát, cắt thịt, gãi đầu... bằng đôi tay trần. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5. |
Với 2 thùng nước bé xíu, người bán bánh cuốn trên đường Bình Phú quận 6 vừa rửa rau, vừa rửa đĩa đựng bánh cho khách. Để đĩa không cáu bẩn, người bán đã dùng một chiếc khăn để lau. |
Trên tỉnh lộ 50 quận Bình Chánh, một đại lý nước đá chất đá thành đống dưới nền đất dơ bẩn. Đá sau đó đá được chuyển đến sử dụng tại các quán cơm, quán bia hơi bình dân tại khu vực chợ Nhị Thiên Đường, quận 8. |
Dọc theo bến Trần Văn Kiểu quận 6, nhiều tàu thuyền vẫn lén neo đậu giặt giũ và tiểu tiểu luôn trên sông. |
Bến Hàm Tử, quận 5, đoạn đối diện Bệnh viện Nhiệt Đới TP HCM với hàng loạt nhà vệ sinh lộ thiên. Cảnh chất thải dập dềnh đã không còn xa lạ đối với bến sông này. Theo cảnh báo của Bộ Y tế, chỉ cần phân của một người mắc bệnh tả trôi ra sông, cả con sông có thể bị nhiễm khuẩn. |
Còn theo chủ nhân đám rau muống này, mỗi thứ hai đầu tuần anh cắt rau mang ra chợ bán. Ảnh chụp tại đại lộ Nguyễn Văn Linh huyện Bình Chánh. |
Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhiệt Đới, từ đầu tháng 4, số ca mắc tiêu chảy và các bệnh đường ruột tăng cao. Chỉ riêng ngày 10/4, đã có hơn 20 ca tiêu chảy nhập viện. Nhiều ca do ăn uống thức hàng rong. |
Thiên Chương