4 đại diện TP HCM là: Phạm Hy Hiếu (Huy chương bạc môn Toán tại Đức), Lưu Nguyễn Hồng Quang (Huy chương bạc môn Hóa tại Anh), Nguyễn Xuân Khánh (Huy chương đồng môn Toán Tin tại Bulgaria) và Nguyễn Phan Minh (Huy chương bạc môn Vật Lý tại Mexico). Điểm đặc biệt của họ ở chỗ ngoài việc cùng là học sinh của trường phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM, họ còn là những người bạn thân thiết ngoài đời.
Lúc đầu chưa biết gì về nhau, nhưng từ khi được lựa chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường lại sát cánh với nhau trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế, họ như những cặp không thể tách rời. "Cả bốn đứa em cùng có chung một quan điểm rất giống nhau: Toán học là chìa khóa để mở lối vào bất cứ ngành khoa học nào khác, đồng thời ứng dụng rất nhiều vào đời sống kinh tế hằng ngày. Chính vì vậy tình cảm của các thành viên càng thắm thiết hơn", Hồng Quang nói.
Cậu học trò lớp 12 chia sẻ cảm giác nhớ nhà trong đợt tập trung tại Hà Nội ôn thi vừa qua. Chưa hết bất ngờ khi biết mình vượt qua 30 học sinh giỏi khác, lọt vào tốp 5 người sang Anh thi Olympic Hóa, Quang đối mặt với chuyến xa gia đình hơn 2 tháng ròng. "Nhiều hôm nhớ ba mẹ quá, em phát khóc. Cũng may có 3 bạn bên cạnh, san sẻ nhau nên mau chóng khôi phục tinh thần", Quang thật thà, kể.
Vì mỗi người phải tập huấn theo đội tuyển riêng, nên 4 cậu bạn không thể gặp nhau thường xuyên. Một hai tuần mới gặp nhau một lần, ai cũng phải tranh thủ chuyện trò thật nhiều để phần nào chia sẻ và an ủi cho nhau trong những ngày thiếu thốn tình cảm của gia đình, thầy cô.
"Đêm trước khi anh Minh bắt đầu lên đường sang Mexico để thi môn Lý bọn em buồn lắm. Vì anh ấy nói sau khi thi về sẽ đi du học bên Singapore luôn nên mấy anh em thức trắng cả đêm để tâm sự. Cứ nghĩ chỉ có bốn anh em giờ lại thiếu đi một người không biết bao giờ mới gặp lại mà bọn em muốn khóc luôn", Khánh bồi hồi nhớ lại.
Chính sự đùm bọc, san sẻ trong những ngày luyện thi tại Hà Nội trở thành kỷ niệm khó quên trong quãng đời học trò của mỗi cậu trai trẻ.
Bốn cậu bạn thân luôn gắn bó trong những ngày xa nhà ở Hà Nội. Ảnh: C.T.V |
Bù đắp lại thời gian khó khăn đó, niềm vui đã đến cùng lúc với cả 4 người bạn khi ai nấy đều mang vinh quang về cho tổ quốc. Thêm một bất ngờ đến với những cậu học trò này là sau khi kết thúc kỳ thi cả bốn anh em lại có mặt đông đủ.
"Bọn em nhớ như in cảm giác khi bạn Khánh, thành viên cuối cùng trong nhóm trở về và mang theo chiếc Huy chương đồng ở môn Tin học. Thầy cô và nhiều bạn bè cùng ra sân bay đón. Cả nhóm hội ngộ sau thời gian tạm xa cách, ôm nhau vui mừng khôn xiết ", Phạm Hy Hiếu bày tỏ.
Xuất sắc mang về bốn huy chương, nhưng 4 anh em lại có chung một suy nghĩ, chưa thỏa mãn với thành tích đạt được. Nhất là 3 cậu học sinh lớp 12: Hiếu, Khánh, Quang đều bày tỏ ước muốn, được tham dự các kỳ thi khác để cố gắng mang về kết quả cao hơn. Còn Phan Minh thì luôn trách mình: "Sau khi làm bài xong em mới thấy mình dốt thế. Một bạn thí sinh nước ngoài còn rủ em đi uống rượu cho hết buồn, nghĩ lúc đó mà có vật gì trong tay chắc em nghiền nát mất", Minh hồn nhiên kể lại.
Chia sẻ về những ấn tượng có được từ cuộc thi quốc tế, Nguyễn Phan Minh bày tỏ ngạc nhiên về việc, nhiều người Mexico hiểu rất rõ về lịch sử nước Việt Nam dù chưa một lần đặt chân đến. "Em bất ngờ khi nghe một bạn trẻ ở Mexico kể lưu loát và đầy đủ về tiểu sử cũng như quá trình hoạt động của Bác Hồ. Anh bạn này còn biết luôn cả tên tuổi thật và thủ thuật trong đánh trận của các vị tướng tài ở Việt Nam", Minh kể.
Sau khi đạt giải nhì môn Vật Lý Olympic quốc tế, Phan Minh được tuyển thẳng lên đại học, theo ngành Điện-điện tử ở ĐH Bách khoa TP HCM.
Phạm Hy Hiếu hạnh phúc khi nhận huy chương. Ảnh: P.H |
Còn chủ nhân chiếc Huy chương bạc môn Toán Phạm Hy Hiếu cho biết, ấn tượng nhất với cậu là cách làm việc chuyên nghiệp và tôn trọng giờ giấc tuyệt đối của người Đức. Cậu kể: "Giờ giấc ghi trên các chuyến tàu điện chỉ cách nhau có 3 phút thôi nhưng không bao giờ bị lỡ chuyến. Mọi việc cứ diễn ra răm rắp, không chậm một giây nào". Đó cũng là tác phong rất cần thiết đối với Hiếu khi theo đuổi môn Toán, bởi môn học này cũng đòi hỏi tính chính xác và chặt chẽ tuyệt đối.
Thầy Nguyễn Thanh Hùng, Phó hiệu trưởng trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia TP HCM đồng thời phụ trách môn Toán-tin nhận xét: "Chúng tôi chỉ dạy học sinh với quan điểm, khơi dậy niềm đam mê học tập. Phần còn lại là ở sự cố gắng và tự học của chính các em. Khi đưa các em tham dự các kỳ thi lớn, chúng tôi cũng chỉ tạo tâm lý tham gia một sân chơi bổ ích và giao lưu cho các em, giúp các em có những kỷ niệm trong đời học sinh".
Năm nay, Việt Nam tiếp tục giữ thành tích cao của mình tại các kỳ thi Olympic. 22/23 thí sinh đi thi đã mang giải về cho đất nước.
Hải Duyên