Thi thể Hồ Văn Tèo, học sinh lớp 4, ở thôn Trà Dinh, xã Trà Lãnh, bị nước lũ cuốn trôi gần 5 km. Ông Lê Văn Tư, Hiệu trưởng trường THCS Trà Lãnh cho biết trưa 25/11, trên đường đi học về nhà, lội qua suối Trà Ích em Tèo bị lũ về bất ngờ cuốn trôi. Đến chiều 27/11, thi thể em mới được tìm thấy.
Năm nào cũng vậy, huyện miền núi Tây Trà đều có học sinh chết đuối do mưa lũ cuốn trôi khi đi qua các sông, suối. "Địa hình đồi dốc nên khi mưa lớn, lũ về Tây Trà nhanh khiến các em chạy không kịp, rất dễ đuối nước", thầy Tư nói.
Người dân bất chấp nguy hiểm đi qua những quãng đường ngập lũ ở Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín |
Trên tuyến đường từ xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa đi qua cầu tràn Thạch Nham về huyện miền núi Sơn Hà, mỗi khi nước lũ dâng cao qua tràn, chính quyền địa phương đều gác barie, treo biển cấm qua lại. Thế nhưng người đi đường vẫn bất chấp nguy hiểm chạy qua quãng đường ngập nên thường xảy ra tai nạn thương tâm.
Hai ngày trước, hai thanh niên từ hướng Sơn Hà về TP Quảng Ngãi khi qua cầu tràn công trình đầu mối Thạch Nham bị nước lũ cuốn trôi cả người và xe máy xuống vực nước sâu. Rất may, cả hai bám được các khúc gỗ và được người dân địa phương ném dây thừng ứng cứu đưa vào bờ an toàn.
Nước lũ tràn qua cầu Thạch Nham nối xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa với huyện miền núi Sơn Hà. Ảnh: Trí Tín |
Sáng 26/11, người dân cũng phát hiện thi thể nam thanh niên khoảng 30 tuổi trôi trên sông Trà Khúc. Danh tính người gặp nạn hiện chưa rõ, song theo người dân thị trấn Di Lăng, hai ngày trước họ phát hiện một xe máy nổi gần khu vực cầu sông Rin. Có thể thanh niên này chạy xe máy qua cầu sông Rin đã bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi cả người lẫn xe. Nạn nhân đã bị dòng nước lũ cuốn trôi hơn 30 km.
Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, ông Đặng Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà cho biết, nước lũ ngập cầu sông Rin với cường độ mạnh. Cầu lại không có lan can nên nhiều người khó phân định giới hạn mặt cầu.
Trí Tín