![]() |
Chim én gọi xuân về. Ảnh minh họa: Google |
Bên bờ suối sáng nay con đã khóc
Khi nghe con chim én gọi Xuân về
Con vẫn nhớ năm rồi con bên bố
Đêm ba mươi vớt bánh cúng giao thừa.
Khi tiếng pháo đón xuân vừa dòn dã
Bố mừng con phong bao đỏ lì xì
Con tự hứa năm nay ngoan hơn nữa
Để bố vui quên bớt nỗi nhọc nhằn.
Sáng mồng một bố cùng con đi lễ
Trong thánh đường bố lặng lẽ cầu xin
Con vẫn biết trong tâm tư của bố
Lời xin kia không dám thốt nên lời.
Tượng đức mẹ với mắt nhìn từ ái
Vững niềm tin trên đường bố đi về
Con âu yếm tựa đầu đi bên bố
Con đường xuân tóc bố chẳng còn xuân.
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Thịt heo lưng lưng vại có gì đâu
Mà sao Tết quê nhà vui thế bố
Dẫu nhà mình chỉ có bố với con
Dòng nước mắt lăn dài theo con suối
Như muốn đưa nổi nhớ đến quê nhà
Không cầm được lòng nhớ thương quê cũ
Ai xui chi chim én gọi xuân về!
Yên Thao