Việc quyết định trở thành một cô giáo tiếng Anh ở một tỉnh lẻ trên đất nước Thái Lan với con là một quyết định bất ngờ. Ảnh tác giả cung cấp |
Vậy là 35 ngày rồi, con gái mẹ đã gần xong chuyến hành trình xuất ngoại đầu tiên. Và con cảm nhân được niềm vui, sự hạnh phúc và những lo lắng trong giọt nước mắt của mẹ khi con bắt đầu những bước đi đầu tiên trên mảnh đất xứ người.
Và hôm nay trong sự tất bật hối hả của người người nhà nhà chuẩn bị cho bữa cơm chiều 30 thật ấm cúng trọn vẹn thì con gái mẹ nằm thu mình vào một góc bởi nỗi nhớ nhà đang len lỏi trong con. Con chỉ biết nằm lắng nghe ca khúc "Xuân này con không về" rồi nghẹn ngào nước mắt, lắng lòng nhớ về những cái Tết bên cha mẹ, gia đình. Chắc đây là lúc con yếu lòng nhất mẹ ạ.
Việc quyết định trở thành một cô giáo tiếng Anh ở một tỉnh lẻ trên đất nước Thái Lan với con là một quyết định bất ngờ và sự thông báo đường đột với mẹ cũng làm mẹ khóc và nói rằng "Tết này không đứa nào ở nhà mẹ cũng không ăn Tết đâu". Con chỉ biết thương mẹ nhưng con muốn một lần trải nghiệm mình ở cái tuổi con còn có sức khỏe, thời gian này. Nhưng bây giờ con đã biết thế nào là bướng bỉnh, là nỗi nhớ nhà rồi mẹ ạ.
Năm nào con cũng vậy, con đều là đứa lon ton nhất nhà, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ Tết, thắp hương trầm nhiều nhất, làm bánh cũng giao thừa. Tết với con là tất bật hối hả dọn dẹp để đón một khoảnh khắc giao thừa. Ở khoảnh khắc đó, con cảm giác mình được an yên hơn bao giờ hết. Được ngắm pháo hoa cùng những người mình yêu thương là niềm hạnh phúc của con.
Con chỉ ước bao giờ con cũng được sống trong những cảm giác an toàn và ngập tràn niềm vui như vậy. Con nhớ nồi bánh chưng mẹ canh suốt đêm thâu, nhớ những buổi sáng cận kề ngày giáp Tết mẹ thức hai chị em dậy thử bánh xem được chưa. Đứa nào đứa nấy cũng lắc đầu không muốn ăn đâu mẹ ơi. Nhưng bây giờ hơn lúc nào hết, con thèm vị bánh chưng hơn bất cứ đi ăn một món ăn Thái nào ở nhà hàng.
Những buổi sáng mồng một với con thật là thiêng liêng. Mấy anh chị em tụ tập, ới nhau đến nhà ông bà nội rồi đi đến từng nhà chúc Tết, mọi người cùng nói chuyện vui vẻ và nhìn lại về một năm đã qua, rồi tất cả cùng chúc nhau hạnh phúc, thịnh vượng trong năm tới.
Năm nay là một năm khác đi, con đã tự cho mình trải nghiệm cái tuổi xuân xanh của mình một cách khác. Con đã gieo tuổi trẻ của mình vào niềm ước mơ hy vọng đối với những cô cậu học trò nghèo của mình trên đất nước Thái Lan. Con gái mẹ là một cô sinh viên chưa ra trường nhưng đã thành cô giáo rồi đấy. Mẹ sẽ tự hào vì con gái mẹ làm được điều đấy.
Ở đây mỗi lần gọi điện về cho mẹ là con đều trả lời "con khỏe, bên này sống tốt lắm mẹ, mọi người cũng tốt với con nữa", rồi mẹ "thế thì mẹ yên tâm rồi".
Mẹ ơi, nơi con đến làm cô giáo tình nguyện là một vùng đất năng nóng, khí hậu khắc nghiệt hơn mảnh đất Nghệ An quê mình. Ban ngày nắng nóng 35-37 độ, ban đêm xuống còn 13-14 độ nữa, không có mưa và hạn hán kéo dài. Tất nhiên là không có nước dùng nữa, con gái của mẹ là một "tiểu thư nông dân" và cũng đã hai lần chiến đấu với cơn ốm để có thể đến lớp cùng học trò. Mọi người ở đây tốt, học trò luôn ôm lấy con.
Thực sự con không thấy hối hận khi con quyết định đặt chân đến đây nhưng thực sự giờ đây là giây phút yêu lòng nhất của con. Bởi con cũng chỉ mang trái tim của một người con gái yếu ớt, một cô gái nhớ nhà và nhớ vị Tết đến vậy.
Hôm nay đã là chiều 30 rồi đấy, không biết gia đình mình bây giờ thế nào, không biết cha mẹ có vui hơn để đón Tết không. Chị gái vừa lấy chồng, con thì đi xa nhưng cha và mẹ hãy luôn mỉm cười và luôn tự tin về những gì con gái mình đã làm. Con sẽ là niềm tự hào của gia đình và con muốn nói với cha mẹ rằng "Con yêu cha mẹ nhiều lắm lắm".
Nguyễn Thị Sương
Cuộc thi "Xuân Bốn phương" do VnExpress phối hợp với nhà tài trợ Lenovo tổ chức từ ngày 9/2 đến 8/3/2015. Các độc giả đang sinh sống ở nước ngoài có thể gửi bài dự thi để chia sẻ cảm xúc về mùa xuân, cảm nhận Tết Việt xa quê hương và cách đón Tết của cộng đồng ở các nước khác nhau. Bài dự thi được thể hiện dưới dạng bài viết, thơ, nhạc, ảnh, video, kèm chú thích bằng tiếng Việt có dấu. Có 4 giải tuần dành cho 4 bài dự thi nhận được lượng "Like" Facebook nhiều nhất trong từng tuần. Hai giải chung cuộc dành cho bài dự thi nhận được lượng "Like" Facebook nhiều nhất sau 4 tuần và bài dự thi xuất sắc do Ban giám khảo lựa chọn. Chi tiết thể lệ và giải thưởng. Gửi bài dự thi tại đây. |