Hình ảnh SS2 rời khỏi máy bay mẹ và gặp nạn hôm 31/10. Ảnh: Reuters |
"Két nhiên liệu và động cơ vẫn nguyên vẹn, cho thấy không có một vụ nổ nào, dù rất nhiều người tự nhận là chuyên gia nói đó là nguyên nhân", Sky News dẫn lời ông Richard Branson, tỷ phú sáng lập ra công ty Virgin Galactic, hôm qua nói, dẫn cuộc điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ.
Phi thuyền SpaceShipTwo (SS2) của Virgin Galactic hôm 31/10 rơi xuống sa mạc Mojave, bang California khi đang bay thử làm một phi công thiệt mạng và một phi công khác bị thương. Hai người này làm việc cho Scaled Composites, công ty chế tạo và thử nghiệm SS2 cho Virgin Galactic.
Sau vụ tai nạn, báo giới tập trung vào vai trò có thể có của những động cơ tên lửa và việc sử dụng loại hỗn hợp nhiên liệu mới cho chuyến bay thử có động cơ đầu tiên trong vòng 9 tháng. Tuy nhiên các nhà điều tra thu thập được két nhiên liệu và động cơ vẫn còn nguyên vẹn, gợi ý rằng chúng không nổ. Cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn vẫn đang diễn ra và có thể phải mất một năm để hoàn tất.
Vụ tai nạn của SS2 là một bước lùi lớn đối với tham vọng của ông Branson trong việc đưa những khách hàng giàu có lên rìa không gian, tức ở độ cao khoảng 100 km, với giá vé 250.000 USD mỗi chuyến. Tuy nhiên tỷ phú người Anh nói rõ ông sẽ không lùi bước. "Chúng tôi phải tiếp tục đẩy mạnh", ông nói. "Chúng tôi sẽ không đưa công chúng lên chuyến bay nếu chúng tôi không thể đưa bản thân tôi và các thành viên gia đình lên trước".
Video: Hiện trường vụ SS2 rơi
Trọng Giáp (Video: Reuters)