Chào các bạn. Lần đầu tiên tôi viết lên tâm sự của mình để mong nhận được những lời góp ý chân thành. Tôi năm nay đã 27 tuổi. Tôi yêu và kết hôn với chồng tôi hiện nay ở Canada. Anh hơn tôi 15 tuổi, khi đến với anh, tôi biết anh đã một lần ly hôn và có hai cô con gái. Dù đối với tôi anh là người đầu tiên trong cuộc đời tôi, nhưng tôi không quan trọng quá khứ của anh, cũng như đòi hỏi nhiều về anh và tôi thương các con của anh để mong bù đắp thiệt thòi cho các cháu khi sống xa mẹ. Tôi đã làm tất cả vì tình yêu của mình. Và tôi rất mãn nguyện với cuộc hôn nhân này. Thế nhưng trong cuộc sống có những điều đến với mình bất ngờ mà mình không thể lường trước được. Các bạn biết sao không? Khi anh ấy đang chuẩn bị làm giấy bảo lãnh cho tôi qua đoàn tụ cùng với anh, thì vợ cũ của anh muốn quay về với anh. Trong lúc anh đi làm không có ở nhà, chị ấy về thăm các con, và chị đã nhìn thấy hồ sơ bảo lãnh và hình ảnh đám cưới của chúng tôi, trong đó có số phone của tôi. Thế là từ đó chị cứ gọi cho tôi hoài, và nói những điều khó nghe. Ban đầu chị ấy nói với tôi là: Ngày xưa chị giận chồng chị quá nên ly dị để xem anh ấy có tìm được ai tốt như chị không, và yêu cầu tôi nên bỏ anh ấy, để anh quay về với chị cùng lo cho các con. Lúc đó tôi chỉ biết trả lời là ''để anh ấy quyết định''. Sau chuyện này tôi có kể cho anh nghe, và hỏi anh có còn thương vợ thì anh cứ quay về, tôi chấp nhận ra đi. Nhưng anh nói anh rất thương tôi, anh không thể để cuộc đời của tôi dang dở, tôi nói nếu vậy thì anh về Việt Nam sống với tôi đi, nhưng anh không chịu, vì anh nói nếu về Việt Nam sẽ không đủ điều kiện lo cho gia đình (anh làm kế toán). Tôi đành chấp nhận ý kiến của anh, rồi chị ấy lại gọi cho tôi nữa, lần này vì không giữ được bình tĩnh, tôi đã lớn tiếng với chị, thế là chị chửi tôi này nọ. Tôi cũng kể chuyện này cho chồng tôi nghe, anh ấy la tôi: Sao cướp vào nhà mà vẫn mở cửa? Tôi nói với anh phải nói với chị ấy như thế nào đừng để chị gọi làm phiền tôi nữa, nếu không tôi sẽ ly dị với anh cho yên thân. Và từ đó đến nay ngày nào chị cũng gọi cho tôi, nói xấu chồng tôi đủ điều, để cho tôi chán anh mà chịu chia tay. Lòng tôi đang rối như tơ, tôi không biết phải làm sao? Có nên chia tay với anh để được bình yên hay tôi phải tiếp tục chịu đựng, xin các bạn hãy cho tôi những góp ý chân thành. Xin toàn soạn đăng bài này cho tôi. Lan Nguyễn |