New Zealand thường được ví von "Đất nước của những dải mây trắng dài". Điều đó quả là không sai bởi ở những ngày nắng, bầu trời thật xanh, và mây thật trắng. Mây bồng bềnh bay lượn, trôi dập dềnh như nhảy múa, uốn lượn, lôi kéo bước chân ta đi mãi mà không hề thấy mỏi.
Bên cạnh đó các hiện tượng kỳ lạ của thiên nhiên ban tặng, khiến bầu trời mây ở New Zealand không những chỉ đẹp mà còn độc đáo và ấn tượng khó quên. Nơi đây, mây như có sức cuốn hút lạ kỳ, dẫn tôi bỗng chốc lạc vào cả bầu trời mây huyền ảo. Tôi cứ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Với những ai yêu môn nghệ thuật săn mây thì đây là một cơ hội hiếm có để cảm nhận và trải nghiệm. Đối với tôi, đây là một sự trải nghiệm ấn tượng và độc đáo, khó quyên trong đời. Chỉ cần một chút gặp may, bạn sẽ sở hữu một tài sản hiếm có, không có thể định giá bằng tiền. Một món quà quý giá của thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho những ai thích khám phá bầu trời hòa quyện cùng cảnh đẹp của xứ chim Kiwi - một loài chim quý duy nhất không có cánh, một biểu tượng đẹp của đất nước và con người New Zealand.
Mây xếp tầng tầng, lớp lớp. |
Mây che đỉnh núi. |
Mây bay cùng tôi. |
Mây như hòa quyện với cảnh tạo nên một hình ảnh đẹp như bức tranh dầu của các họa sĩ có tâm hồn lãng mạn. |
Mây đỏ rực cháy như tình yêu đôi lứa thăng hoa mà vội quên đi những tháng ngày đen tối có thể ập đến bất cứ lúc nào. |
Mây trắng nhè nhẹ bay dập rờn như nhảy múa che phủ Nelson một ngày nắng nhẹ. |
Bầu trời mây như cơn cuồng phong, nổi giận giữa đất trời ầm ầm, lộng gió. |
Mây vần vũ khiến du khách hoảng loạn hồi lâu, nhưng đã đến nơi này rồi thì cũng là dịp hiếm có gặp được đám mây nổi loạn bủa vây. |
Mây sà xuống sát chân nhà tôi. |
Mây ẩn hiện như đứa trẻ mới lớn tập chơi trốn tìm, vừa ẩn, vừa hiện sau rặng núi xa xa mờ ảo. |
Đặng Thị Thu Huyền