Vợ chồng nhà Chandler. Ảnh: Daily Mail. |
Paul và Rachel Chandler, 58 và 55 tuổi lọt vào tay hải tặc Somalia khi đang du ngoạn trên Ấn Độ Dương. Một số nguồn tin an ninh cho hay số tiền chuộc có thể lên đến hơn 30.000 USD.
Daily Mail hôm nay dẫn lời một kẻ cầm đầu nhóm cướp biển tự xưng là Shamun Indhoburcho hay chúng sẽ sử dụng hai con tin này làm vật đảm bảo để phòng khả năng hải quân các nước sử dụng vũ lực nhằm giải cứu con tàu đánh cá của Tây Ban Nha với 36 thủy thủ mà chúng bắt giữ hồi đầu tháng.
Tên này cũng đe dọa rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm giải cứu Paul và Rachel Chandler cũng sẽ khiến thủy thủ đoàn trên con tàu đánh cá kia phải trả giá.
Indhoburcho tuyên bố sẽ giữ đôi vợ chồng này để đòi tiền chuộc. "Chúng tôi sẽ đề nghị gia đình họ liên lạc với chúng tôi để trả những gì chúng tôi đòi", tên này nói.
Trước đó, một tên cướp biển tự xưng là Hassan nói với Reuters rằng vợ chồng Chandler đang ở trong tay chúng, họ vẫn khỏe mạnh và bọn chúng sẽ sớm đưa ra yêu cầu đòi tiền chuộc. Hiện chưa xác định được Indhoburcho và Chandler có cùng một nhóm hay không.
Hoạt động tìm kiếm Paul và Rachel Chandler đang được ráo riết tiến hành. Bộ Ngoại giao Anh cho biết đã tiến hành cuộc điều tra khẩn cấp và các tàu chiến của Hải quân Hoàng gia cũng đã được cử đi tìm kiếm cùng với nhân viên cứu hộ ở Seychelles.
Cặp vợ chồng xuất thân từ Kent đã dành hai năm qua để du lịch khắp Ấn Độ Dương. Chuyến đi của họ cũng khiến nhiều người lo ngại bởi nạn cướp biển hoành hành.
Ngọc Sơn