Hai công dân Đức Stefan Okonek và Henrike Dielen vừa được trả tự do. Ảnh: AFP |
"Các con tin Stefan Okonek và Henrike Dielen đã được thả vào gần 21 giờ tối qua và đến trụ sở quân sự tại Busbos để kiểm tra sức khỏe. Hai người này sẽ đi tàu của hải quân để tới thành phố Zamboanga", Reuters dẫn lời Thiếu tướng Charlie Galvez, phó chỉ huy của Bộ Tư lệnh tây Mindanao cho biết.
Ông Stefan Okonek, khoảng 70 tuổi và bà Henrike Dielen, khoảng 50 tuổi bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf bắt giữ trên một con thuyền ở khu vực giữa đảo Borneo của Malaysia và phía nam Philippines hồi tháng 4 vừa qua.
Cảnh sát cho biết người dân địa phương thấy hai người này đi bộ bên ngoài thị trấn Patikul thuộc tỉnh Sulu, cách Zamboanga hơn 200 km, và đưa họ tới trạm cảnh sát gần nhất. Các quan chức Philippines cho hay hai công dân Đức sẽ nghỉ tại thành phố Zamboanga trước khi bay về Manila sáng nay.
Trước khi các quan chức Philippines xác nhận thông tin về hai công dân Đức, Abu Rami, phát ngôn viên của nhóm Abu Sayyaf nói với đài phát thanh tại thành phố Zamboanga rằng hai con tin được thả sau khi chúng nhận được tiền chuộc. Tuy nhiên các quan chức Philippines không bình luận về phát biểu của Rami.
Các phiến quân Abu Sayyaf đòi khoản tiền chuộc lên tới 5,6 triệu USD và đề nghị chính phủ Đức ngừng hỗ trợ Mỹ thực hiện các cuộc không kích truy đuổi phiến quân của Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria. Hôm 24/9, nhóm khủng bố dọa giết hai con tin này nếu các điều kiện của chúng không được đáp ứng.
Ông bà Okonek và Dielen bị các phiến quân giam ở đảo hẻo lánh Jolo, cách thủ đô Manila khoảng 960 km về phía nam. Okonek, là một bác sĩ, từng kể với một đài phát thanh ở Philippines là ông bị giam trong một cái hố mà các phiến quân nói đó là mộ của ông nếu chúng không nhận được khoản tiền chuộc.
Các nguồn tin của chính phủ Đức nói với Reuters rằng Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier đã gửi một đặc phái viên tới Philippines để đàm phán về việc trả tự do cho hai con tin. Hiện phía Đức chưa công bố thông tin gì về khoản tiền chuộc.
Hồi tháng 8, khi một con tin Đức được các phiến quân Hồi giáo ở Syria trả tự do, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết chính phủ không trả tiền chuộc. Chính phủ Đức không thương lượng về khoản tiền này.
Sau khi hai con tin được thả, Bộ Ngoại giao Đức cảm ơn chính phủ Philippines vì sự hợp tác chặt chẽ và chân thành. "Chúng tôi có thể xác nhận là hai công dân Đức được trả tự do. Cả hai người này đang được Đại sứ quán Đức tại Manila lo các thủ tục", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức cho hay.
Trong khi Mỹ và các nước đồng minh đang tăng cường chiến dịch không kích cả ở Syria và Iraq để tiêu diệt nhóm khủng bố IS, một số nhóm có liên quan đến IS và Al Qae-da ở một số nước đe dọa sát hại các con tin chúng đang giữ nhằm gây áp lực, buộc chính phủ các nước ngừng tham gia chiến dịch chung. Đến nay các phiến quân Hồi giáo cực đoan đã hành quyết một số con tin người Mỹ, Anh và Pháp.
Hôm qua nhóm IS tung đoạn băng ghi hình nhà báo bị bắt cóc người Anh John Cantlie, tuyên truyền viên bất đắc dĩ của chúng, cảnh báo một cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần ba sắp xảy ra.
Khánh Lynh