
Tổng thống đắc cử Trump và Tổng thống Obama hôm 10/11 họp báo sau cuộc gặp đầu tiên kể từ khi ông Trump giành chiến thắng trước đối thủ Hillary Clinton của đảng Dân chủ. Ông Trump từng gọi Obama là tổng thống tệ nhất lịch sử, trong khi ông Obama cho rằng ứng viên đảng Cộng hoà không phù hợp với vai trò ông chủ Nhà Trắng. "Nếu tôi nhìn vào khoảng không đủ lâu, tất cả sẽ qua", BBC bình luận bức ảnh. Ảnh: Reuters

Tỷ phú bất động sản từng liên tục đặt nghi vấn về việc ông Obama có sinh tại Mỹ hay không. Ông Obama cũng đã công khai chế giễu hành động này. "Dường như suy nghĩ của ông Trump đang đi lệch hướng... có thể là về sự bẽ mặt vì những lời nói đùa về nơi sinh của Obama năm 2011", bình luận viết. Ảnh: Reuters

Trong bức ảnh bắt tay quan trọng, ông Obama có vẻ mặt lạnh lùng, còn ông Trump cười kiểu mím chặt môi. Ảnh: Epa

Phát biểu tại họp báo, Obama cho biết hai người đã có cuộc thảo luận "xuất sắc". Ông nói ưu tiên hàng đầu là đảm bảo tổng thống đắc cử thành công.
Tuy nhiên, "lựa chọn hạt nhân khi sự bực dọc vượt quá sức chịu đựng. Trump quyết định ông không thể nhìn", theo bình luận về bức ảnh của BBC. Ảnh: AFP

"Không bắt tay nữa, Trump thở phào, chỉ còn một nụ cười 'lộn ngược'". Ảnh: Reuters

"Nhưng hai người chia sẻ khoảnh khắc nhẹ nhõm hơn khi Obama nói kết thúc họp báo". Ảnh: Epa

Bà Trump và bà Obama không gặp vấn đề gì trong cuộc trao đổi. Ảnh: WhiteHouse
Trọng Giáp