Máy bay quân sự của Indonesia lao xuống khu vực dân cư ở thành phố Medan. Ảnh: AFP. |
Thân nhân của hai hành khách không kìm được nước mắt khi biết tin tất cả mọi người trên máy bay đều tử nạn, Jakarta Post đưa tin.
Muti Boru Tinambunan cho biết cháu gái cô, nữ sinh Reni Boru Sihotang, đang cùng anh trai đi nghỉ ở thành phố Pontianak, tỉnh Tây Kalimantan. Cả hai mãi không trở về khi phi cơ quân sự chở họ lao xuống khu vực dân cư rồi bốc cháy. Muti có mặt tối qua tại bệnh viện đa khoa Adam Malik ở thành phố Medan, đảo Sumatra, để chờ đưa xác hai cháu về.
Còn anh trai nạn nhân Ika Purwanti sốc lúc được báo tin về thảm kịch.
"Tôi đi cùng Ika tới sân bay Polonia nhưng giờ em tôi lại ra nông nỗi này", người đàn ông giấu tên chia sẻ.
Theo Sormin, nhân viên bệnh viện Adam Malik, 75 thi thể được đưa tới đây lúc 21h (giờ địa phương). Tuy nhiên, Sormin không biết khi nào các gia đình mới có thể nhận xác người thân.
Ông Marshal Agus Supriatna, người đứng đầu lực lượng không quân Indonesia, cho biết bảng kê khai có 113 người trên máy bay, gồm 12 thành viên phi hành đoàn cùng 101 hành khách. Ông Marshal tin rằng không ai sống sót.
"Không, không. Không còn người sống sót. Tôi vừa trở về từ hiện trường", AFP dẫn lời ông Marshal nói.
Nhiều khách trên máy bay có thể là người nhà quân nhân, theo phát ngôn viên của căn cứ không quân tại nơi chiếc C-130 Hercules xuất phát.
Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ địa phương cho hay ít nhất ba người trên mặt đất tử vong khi máy bay 51 tuổi lao xuống hiệu mát-xa ba tầng và một khách sạn nhỏ. Nhân viên cứu hộ đang cố gắng vào trong tiệm và không biết liệu trong đó có người hay không.
Máy bay Hercules C-130 gặp nạn chiều qua không lâu sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Soewondo ở thành phố Medan. Cảnh sát Indonesia hôm nay thông báo có 142 người thiệt mạng trong thảm kịch máy bay.
Bình Minh