Vụ diễn tập bất ngờ khiến nhiều người bị thương nặng. Ảnh: AP |
Trưa 30/11, hàng trăm sinh viên và nhân viên của trường đại học Strathmore, thủ đô Nairobi, bỏ chạy tán loạn tìm nơi ẩn nấp, khi họ nghe thấy tiếng súng vang lên. Một số người đã nhảy qua cửa sổ, theo The Star.
Người phụ nữ không may thiệt mạng là Esther Kidambi, 33 tuổi, nhân viên của trường. Cô được cho là nhảy từ tầng ba của tòa nhà xuống đất trong cơn hỗn loạn.
Trong số những người bị thương có một giáo sư nhảy từ tầng 4 xuống. Một số người đang trong tình trạng nguy kịch, số khác bị gãy chân. Trước đó, có những người còn cố bơi qua sông Mbagathi. Một phụ nữ mang bầu may mắn không bị thương nặng.
"Tôi thấy ai đó đi lên cầu thang với súng và mặc bộ đồ như phiến quân Al-Shabaab. Tôi bỏ chạy và va phải cái bàn, rồi lao qua cửa sổ. Mọi người đều hét lên. Tôi đã rất sợ hãi", Martin Chege, một sinh viên nói với Daily Nation.
Một nhân chứng khác cho hay cô tưởng sắp có một vụ tấn công liên hoàn như từng xảy ra ở Paris, Pháp, hôm 13/11.
Betty Ngala, Giám đốc truyền thông của trường, cho hay cuộc diễn tập được phối hợp tổ chức với cơ quan cảnh sát Lang'ata, ngoại ô thủ đô Nairobi. Lực lượng tham gia gồm đội cứu thương, cứu hỏa, các chuyên gia cứu hộ, và họ chỉ bắn súng cao su.
"Cuộc diễn tập này chỉ nhằm kiểm tra sự sẵn sàng của mọi người trong trường và đội phản ứng nhanh trong trường hợp bị tấn công", bà nói. Trường cũng sẽ đánh giá những bài học rút ra từ cuộc diễn tập và sẽ nộp báo cáo này cho nhà chức trách.
Ông Japheth Koome, sĩ quan chỉ huy cảnh sát, xác nhận cuộc diễn tập nhằm kiểm tra năng lực và độ nhanh nhạy của các đơn vị cứu trợ khẩn cấp.
Trong khi đó, ông Joseph Boinnet, chánh thanh tra cảnh sát Kenya, cho rằng mức độ cảnh báo quá cao như trên chỉ được áp dụng sau khi có sự cho phép và phối hợp của cơ quan an ninh cao nhất nước.
"Chúng tôi đang tiến hành điều tra để xem xét cuộc diễn tập sai sót ở điểm nào dẫn tới cái chết của một người và hàng chục người khác bị thương", ông Boinnet nói.
Phiến quân Al-Shabaa có quan hệ thân thiết với al-Qaeda và đã gây nên vụ thảm sát tại một trường học ở Garissa, đông bắc Kenya, khiến 147 người chết hồi đầu tháng 4.
Khánh Lynh