Trước nay các ý kiến phỏng đoán về nơi ẩn nấp của Bin Laden đều cho rằng ông ta đang trốn đâu đó trong hang động vùng núi giữa biên giới Pakistan và Afghanistan Tuy nhiên, trung tướng Asad Durrani, cựu giám đốc cơ quan tình báo đầy quyền lực ISI của Pakistan, bình luận rằng, trong các bộ lạc thì tin tức về những người lạ mặt lan truyền rất nhanh, nên tung tích của người lạ khó mà giữ được trong nhiều năm như vậy. Ông nói rằng đúng là các bộ lạc luôn đề cao sự hiếu khách và không phản bộ. "Trong các bộ lạc, ai đến xin bảo vệ đều được bảo vệ, kể cả nếu chủ nhà phải hy sinh mạng sống". Tuy nhiên ông nói thêm: "Nhưng tôi không chắc là trong khoảng thời gian bốn, năm hoặc sáu năm, thì liệu các thành viên bộ lạc có đủ sức giấu hay không". Durrani cho rằng những thông tin như thế chắc chắn sẽ loan đi, bởi giải thưởng mà Mỹ treo cho đầu của bin Laden quá lớn, hiện nay là 25 triệu USD. Một thành phố lớn có thể là nơi trú ẩn tốt hơn, trùm tình báo kết luận. "Tại sao không phải là một thành phố lớn? Bất cứ thành phố nào ở Pakistan, Afghanistan. Bất cứ nơi nào có thể lẩn trốn dễ dàng", ông nói. Kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001, Mỹ và các đồng minh đã ráo riết truy lùng bin Laden, nhưng đến nay chưa có kết quả. Mai Trang (theo Reuters) |