Những hình ảnh căn hộ của Vester Flanagan hé lộ chi tiết về cuộc sống của người này trước khi sát hại hai phóng viên và tự kết liễu đời mình.
Flanagan chuẩn bị cho vụ giết người bằng cách vứt một số "tài liệu" cá nhân vào một số thùng rác trong khu vực, Telegraph dẫn lời một nguồn tin cho hay. Nhưng y để lại trong căn hộ những bức ảnh chân dung thời còn làm phóng viên truyền hình.
Trong buổi lục soát căn hồi tuần này, cảnh sát được cho là đã tịch thu một lá cờ đồng tính. Họ cũng tìm thấy "nhiều" đồ chơi tình dục.
Trong thư tuyệt mệnh gửi cho ABC News, Flanagan cho biết y bị phân biệt đối xử vì là người đồng tính và y cũng thỉnh thoảng bán dâm để kiếm tiền. Flanagan chủ yếu sống một mình trong căn hộ y thuê với giá trung bình 650 USD/tháng.
Dù cựu phóng viên đài WDJB bị sa thải cách đây khoảng hai năm, Flanagan tiếp tục sống trong căn hộ này, vốn cách trụ sở đài truyền hình khoảng một km.
Cảnh sát cho biết Flanagan đã nhắn tin cho một người bạn, "nói đã làm điều gì đó ngu ngốc", sau khi bắn chết phóng viên Alison Parker của đài WDBJ và người quay phim Adam Ward. Một người được phỏng vấn cũng bị bắn nhưng sống sót.
Trọng Giáp