
Vào dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày mất của John F. Kennedy, nhiều trẻ em hôm qua tập trung xung quanh khu trưng bày đa phương tiện ở tiền sảnh Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy ở thủ đô Washington. Ảnh: AP

Lá quốc kỳ được treo nửa cột trên nóc Nhà Trắng vào ngày 22/11, theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông cho rằng ngày này là dịp tôn vinh những ký ức về Kennedy và "ngợi ca những dấu ấn lâu dài của ông trong lịch sử Mỹ". Ảnh: AP

Lễ tưởng niệm chính thức đầu tiên dành cho Kennedy được tổ chức tại quảng trường Dealey (thành phố Dallas, bang Texas), cách nơi Kennedy bị bắn chết chỉ vài mét. Ảnh: AP

Khoảng 5.000 người hôm qua tụ tập tại khu quảng trường Dealey bất chấp tiết trời mưa rét. "Một kỷ nguyên mới đã hé rạng và một kỷ nguyên khác suy tàn khi hy vọng và sự căm phẫn xung đột nhau ở chính nơi đây, Dallas", Thị trưởng Rawlings nói. Ảnh: AP

Đội quân danh dự của Sở cảnh sát Dallas thổi kèn túi khi đi trên phố Elm, nơi tổng thống Kennedy từng đi qua trước khi bị ám sát. Ảnh: UPI

Tatiana Schlossberg, cháu gái của Kennedy, trong giờ phút mặc niệm tại đài tưởng niệm ông ở Runnymede, Anh. Ảnh: AP

Jean Kennedy Smith, một trong số các em gái của Kennedy đặt vòng hoa tưởng niệm anh trai tại nghĩa trang quốc gia Arlington ở thủ đô Washington. Ảnh: AP

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, Eric Holder, cúi đầu trước mộ của cố tổng thống. Ông Holder đã đến viếng mộ Kennedy từ khi còn trẻ. Ảnh: AP

Các học viên quân đội trong lễ đặt vòng hoa cho Kennedy tại Công viên Tưởng niệm JFK ở New Ross, Ireland. Cố tổng thống là người Mỹ gốc Ireland và luôn tự hào về gốc gác đó. Ảnh: AP

Chiếc đĩa lưu niệm in chân dung cố tổng thống với câu nói bất hủ: "Đừng hỏi đất nước đã làm gì cho ta, hãy hỏi ta có thể làm gì cho đất nước". Ảnh: AP
Trọng Giáp