Lực lượng cứu hộ đưa một hành khách sống sót từ dưới sông lên xuồng cao su. Ảnh: AFP. |
Chuyến bay GE235 của TransAsia Airways cất cánh từ sân bay Đài Bắc đi đảo Kim Môn vào khoảng 10h53 sáng qua chở theo 53 hành khách và 5 thành viên tổ bay. Phi cơ gặp trục trặc sau đó ít phút rồi rơi xuống một con sông cách không xa sân bay, làm ít nhất 32 người thiệt mạng và 11 người mất tích.
15 hành khách sống sót trong tai nạn hàng không hôm qua ở Đài Loan đều có vị trị ngồi tại hoặc sau hàng 11 trên chiếc phi cơ ATR 72-600 72 chỗ ngồi, hãng tin Bloomberg dẫn sơ đồ chỗ ngồi và danh sách người thoát nạn từ TransAsia Airways cho hay. Người sống sót thứ 15 là một trong hai tiếp viên trong chuyến bay.
Tờ United Daily của Đài Loan đưa tin nữ tiếp viên, họ Huang, kể lại rằng cô đã bò ra từ phần sau phi cơ rồi rơi xuống nước. "Tôi nghĩ mình sắp chết", cô nói.
Focus Taiwan hôm nay cho biết một gia đình gồm ba người cũng may mắn sống sót nhờ quyết định của người chồng, yêu cầu chuyển chỗ ngồi của anh, vợ và con xuống chỗ trống bên phải, về phía nửa cuối của máy bay.
Trong số những người bị thương còn có một cậu bé hai tuổi và một người đàn ông hơn 70 tuổi. Chỉ có ba trong tổng số 31 hành khách từ Trung Quốc đại lục trên chuyến bay sống sót.
Ba người này hiện trong tình trạng ổn định, chỉ bị thương nhẹ và đang được điều trị tại bệnh viện ở Đài Bắc. Một người bị thương trên mặt và một người bị trật khớp vai.
Reuters dẫn lời một quan chức của TransAsia Airways thông báo hãng hàng không này sẽ cấp cho gia đình của mỗi hành khách thiệt mạng 1,2 triệu đài tệ (38.198 USD) để lo hậu sự và 200.000 đài tệ (hơn 6.300 USD) cho mỗi người bị thương.
Như Tâm