From: PTP JSC
Sent: Thursday, November 01, 2007 2:04 PM
Subject: Yêu nhieu phu nu
Đúng, tôi rất tán thành với anh. Một người phụ nữ không thể đủ được cho đời sống tình cảm của chúng ta. Không những thế, càng có những tình yêu khác khiến chúng ta càng có hưng phấn để căng sức ra yêu chiều, chia sẻ với các em. Do vậy các em đều sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng có hai vấn đề lớn:
- Thứ nhất, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể thu xếp ổn thỏa về thời gian, tâm trí để chăm sóc cả hai (thậm chí nhiều hơn nữa).
- Thứ hai, những nguy cơ xuất hiện tình huống bất ngờ, chẳng hạn gặp người quen hay vô tình các em phát hiện. Lúc đó rất nhức đầu. Đặc biệt, cuối cùng rồi cũng cần cưới một em, khi đó rất khó về mặt thời gian và không gian.
Vậy bài toán này chỉ có thể giải quyết tương đối thông qua việc gặp và lựa chọn được những em phù hợp về tính cách (liên quan đến tình cảm và sự cảm thông), nơi ở (liên quan đến lộ trình đi lại, đưa đón hẹn hò), công việc (liên quan đến thời gian, lịch trình).
Nếu anh làm được, xử lý được các tình huống này thì tại sao không? Điều đó rất tốt và rất nên, tôi cũng chắc chắn rằng nếu anh có khả năng làm cho phụ nữ yêu mình như vậy thì không bao giờ họ dứt bỏ được anh, kể cả khi họ biết chuyện.
Chúc hạnh phúc và may mắn.