Từ: Lan
Đã gửi: 26 Tháng Tư 2012 3:15 CH
Thực sự để nhìn nhận ra người mình yêu thương là gã Sở Khanh rất khó khăn, vì khi đã yêu là mù quáng. Tôi đã và đang là nạn nhân của một gã Sở Khanh nhưng tôi vẫn chưa thể dứt ra được. Mặc dù tôi đã hơn 30 tuổi, có trình độ, từng công tác một thời gian dài ở nước ngoài và được tiếp xúc với nhiều dạng người.
Tôi đã gặp anh ta trong hoàn cảnh anh ta mới ly hôn, tôi chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần để chăm lo, bù đắp cho anh ta bởi vì tôi cho rằng, ngày trước tôi đã không làm như thế với người tôi yêu, và tôi đã đánh mất họ. Bây giờ tôi lại rung động thêm lần nữa, tôi sẽ cố gắng làm tất cả những điều tốt nhất cho anh ta, chăm lo, yêu thương và tôn trọng. Anh ta nhìn bề ngoài và cách giao tiếp là con người rất chín chắn và điềm đạm, cách ăn nói và suy nghĩ hiểu biết, và cũng là người có học vấn cao, từng đi học ở nước ngoài về.
Thế nhưng tôi bị sụp đổ lòng tin khi bắt quả tang anh ta ăn ở với một người con gái khác trẻ hơn tôi gần 10 tuổi và cô ta đang có chồng. Anh ta bao biện là gia đình cô ta không hạnh phúc và cô gái kia theo anh ta mặc dù anh ta không tán tỉnh. Nhưng anh ta không hiểu những kẻ đi ngoại tình thì chẳng ai nói là tôi đang yêu thương chồng mà lại đi yêu anh cả.
Sau khi sự việc vỡ lở, anh ta lại quay lại xin lỗi tôi và mong muốn hàn gắn, nhưng một mặt vẫn nhận cô gái kia là em gái, tôi có cảm nhận là anh ta vẫn chưa dứt điểm. Biết thế, sự thật là thế nhưng tôi vẫn chưa dứt được, tôi vẫn không thể tin kẻ có học như anh ta lại lựa chọn cách sống ấy.
Điều đáng nói là anh ta ly hôn vợ vì vợ anh ta ngoại tình, anh ta căm ghét những ai ngoại tình và giả dối, nhưng anh ta vẫn sống như vậy. Tôi đang cố gắng dứt bỏ, nhưng lại vẫn có ý nghĩ cảm hóa anh ta, bằng tình yêu, bằng sự tha thứ và bao dung, để con ngựa bất kham có thể dừng lại. Nếu như anh ta không trăng hoa, thì anh ta sẽ là một con người tốt.
Tôi không hiểu, những người đàn ông như anh ta có bao giờ nhận ra được giá trị của hạnh phúc và xây dựng tổ ấm hay không? Nếu bạn nào có hoàn cảnh như tôi, chắc là tôi sẽ khuyên dứt bỏ ngay lập tức, nhưng trong hoàn cảnh của mình, khi thực sự yêu ai đó, thật khó để dứt bỏ và sáng suốt quyết định cho mình.