Từ: Hong Khiem
Đã gửi: 28 Tháng Sáu 2012 4:37 CH
Đọc bài viết của chị Minh tôi liên tưởng ngay đến bản thân. Gia đình tôi cũng có 2 con, một đứa 9 tuổi và một đứa 5 tuổi, về kinh tế cũng tạm ổn. Bạn tôi thường hay trêu và có phần ghen tị với tôi về câu "một vợ 2 con 3 tầng 4 bánh". Nhưng chỉ khác Minh, tôi là nam giới và có lẽ tuổi của vợ chồng tôi cao hơn vợ chồng chị khoảng 5-6 tuổi.
Tất cả bạn bè, bà con hàng xóm đều nghĩ chúng tôi rất hạnh phúc nhưng mọi người đâu biết bên trong cánh cửa hạnh phúc đó là sự im lặng kể từ 3 năm nay, hay nói chính xác hơn là từ khi bé thứ 2 chào đời. Trong 5 năm nay "chuyện ấy" đối với tôi luôn ở cơ chế "xin cho" mà phải xin từ 7 - 10 lần thì vợ tôi mới cho một lần.
Lúc nào tôi cũng ở tâm trạng bị stress vì trung bình cứ khoảng 10 đến 15 ngày thì chúng tôi có xích mích. Tư thế nằm ngủ của chúng tôi cũng có vấn đề, lưng đối lưng chứ không phải mặt đối mặt, khi tôi quay mặt về hướng cô ấy thì cô ấy sẽ quay hướng khác. Tôi góp ý thì vợ giận, tôi đi bác sĩ tư vấn thì cô ấy cũng giận nên cuối cùng tôi chọn giải pháp "im lặng, chấp nhận, thích nghi".
Có lẽ sai lầm lớn của tôi là trước khi đám cưới không làm "hợp đồng hôn nhân" và quá nuông chiều vợ. Vợ tôi cũng thừa biết tôi nuông chiều vì cô ấy từng nói "anh đừng quá chiều em làm em hư" nhưng khi tôi không chiều thì cô ấy giận. Tôi viết vài dòng trên không ý nào khác ngoài xả stress và hy vọng ngày nào đó vợ tôi sẽ đọc được những dòng này hoặc những bài tương tự trong mục Tâm sự của VnExpress.