From: Huan Truong Quang
Sent: Tuesday, March 03, 2009 8:43 AM
Subject: Gui Khanh
Hoặc anh ta hoàn toàn không xứng đáng với bạn. Một người đàn ông yếu đuối như vậy liệu có mang lại hạnh phúc cho bạn? Sau này với tâm lý tự ti như vậy, anh ta sẽ làm gì, tìm cách vươn lên hay hậm hực soi xét vợ khi vợ thành đạt
Nói thật, tôi đã yêu, đã đau khổ… và tôi biết tình yêu đích thực có sức mạnh riêng. Không thể chỉ vì thấy người yêu có điều kiện vật chất hơn mình mà lại dễ dàng nói lời chia tay như vậy. Trên đời này liệu không còn ai có thể mang đến cho bạn một tình yêu đích thực chăng?
Mấy ý kiến nhỏ hoàn toàn mang tính cá nhân mong bạn tự tìm ra câu trả lời và sáng suốt lựa chọn.
Chúc bạn có một tình yêu đẹp và hạnh phúc.
Huân