From: N.H.
Sent: Wednesday, June 30, 2010 1:37 PM
Tôi vẫn thường xuyên theo dõi những vấn đề, những câu chuyện tương tự và cả những nhận xét cá nhân, yêu có, ghét có, đồng tình có, phản đối có. Cảm nhận của mỗi người muôn màu muôn sắc như vậy thì gia đình người ta cũng có muôn sắc muôn màu như vậy.
Tôi không phản đối việc chia sẻ, tâm sự để nhận được sự cảm thông, an ủi, vì đó là cách giúp chúng ta giải bớt stress. Bản thân tôi cũng như vậy, cũng mong muốn được chia sẻ những niềm vui, nhất là những nỗi buồn. Suy đi nghĩ lại tôi thiết nghĩ xấu chàng hổ ai, hay trường hợp chia sẻ phản tác dụng thì chẳng phải tự chuốc thêm phiền não.
Tôi vẫn biết các anh chị cũng có những nhún nhường nhất định để dung hòa cuộc sống, vẫn biết các anh chị có lúc kìm nén những buồn phiền và cần được sẻ chia. Nhưng khi đưa lên diễn đàn và khơi dậy những buồn phiền kìm nén bùng phát như chủ đề này hiện nay chẳng phải như những người vợ chê trách những người chồng của mình và ngược lại sao!
Đặt vào vị trí chúng ta là những người vợ người chồng bị lên án, chê trách như vậy thì chúng ta sẽ cảm nhận người bạn đời của mình ra sao? Quan điểm, cách nghĩ và cách đánh giá của người bạn đời với chúng ta như vậy, thiếu sự tôn trọng như vậy thì liệu chúng ta có nên tiếp tục chung sống với họ nữa hay nên kết thúc để yên thân?
Cũng giống như các anh chị như tôi đã nói, bản thân tôi cũng có nhiều điều buồn phiền trong cuộc sống vợ chồng, nhưng tôi không cho kể lể về chồng về vợ của mình là giải pháp giải tỏa hữu hiệu. Các anh chị đã trưởng thành, đã là vợ là chồng thì hãy ngồi lại nói chuyện để chia sẻ cùng nhau những vướng mắc, những buồn phiền để cùng đi đến giải pháp tháo gỡ vấn đề.
Tôi nói như vậy các anh chị sẽ có người cho rằng tôi nói thì dễ nhưng làm thì khó. Tôi đồng ý, đó là cách riêng của mỗi anh chị. Suy cho cùng thì anh chị có đi đến được tiếng nói chung, có cảm thông, chia sẻ và có trách nhiệm với nhau hay không một phần quan trọng là ở quyết định lựa chọn người bạn đời của các anh chị.
Nếu anh chị xác định rằng người bạn đời mình đã chọn sai, hoặc không thể điều chỉnh để dung hòa cuộc sống thì hãy chấm dứt sai lầm để lựa chọn lại, dẫu sao thì đó cũng là cái giá phải trả cho mỗi bước sai đường.
Mong các anh chị có thêm một cách nhìn mới trong cuộc sống gia đình. Chúc gia đình các anh chị luôn hạnh phúc và cảm ơn tòa soạn đã cho đăng bài viết của tôi và không đăng địa chỉ email!