From: quach chinh
Sent: Monday, October 29, 2007 5:01 PM
Subject: Em hãy co lên Mai
Chào Mai!
Chị đã đọc tâm sự của em và chị có thể suy nghĩ được cảm giác của em lúc này như thế nào. Chị lớn hơn em 5 tuổi, chị cũng xa nhà đi học, nhưng chỉ là dân tỉnh lên thành phố thôi. Chị cảm nhận được sự cô đơn của em khi phải đối diện với những việc này khi mới 18 tuổi. Em không thể nói với mẹ, giận ba và không có ai tâm sự chia sẻ hay an ủi em cả. Đây là thử thách của em đó. Ai trong đời cũng phải vượt qua cái thử thách, cám dỗ để trưởng thành và tốt hơn. Chị mong em lúc này nên bình tĩnh, đừng cố suy nghĩ viễn tưởng sự việc nhiều hơn.
Em còn nhỏ nên chưa thể hiểu được sex cũng là một phần quan trọng của cuộc sống. Ba em là người có gia đình mà phải xa mẹ em vì công việc làm ăn. Việc xa nhau thời gian lâu như vậy những điều đó rất khó có thể chịu nổi. Ba em cũng cô đơn và cần sự chia sẻ. Nói như vậy không phải chị bao biện cho hành vi ngoại tình của ba em hay vì chị không ở trường hợp của em nên nói như vậy. Chị chỉ mong em có cái nhìn thoáng hơn trong mọi việc.
Mẹ em cũng đã nghĩ đến đều này nhưng mẹ em từ chối nhìn sự thật. Mẹ em hiểu được những gì trải qua với ba em, nhưng mẹ em chấp nhận vì gia đình. Hơn nữa khi những gì không mắt thấy tai nghe con người ta có quyền nghĩ đến chiều hướng tốt đẹp hơn. Bằng chứng là nếu em không thấy ba em với người phụ nữ khác em hoàn toàn tin rằng ba em là người đàn ông tốt, rất tuyệt vời.
Em đừng nên nói với mẹ em. Thật khó để em giấu mẹ em một điều liên quan đến mẹ. Nhưng em có thể nghĩ rằng em đang giữ một bí mật vì gia đình em, vì người mẹ đáng kính của em. Hãy để mẹ em được nghĩ đến những gì tốt đẹp nhất khi mà điều tệ hại nhất chưa đến. Có khi như thế mẹ em lại vui hơn, tốt hơn là đón nhận sự thật phũ phàng. Nhiều lúc sự thật quá thất vọng con người vẫn chấp nhận cho người khác được dối mình. Nói như vậy không phải chị dạy em nói dối mà cần biết im lặng và giữ bí mật trong lúc này em à.
Một người mà em có thể nói hết những suy nghĩ của mình chính là ba của em đó. Chị biết em đang giận ba làm sao có thể nói chuyện với ba được. Em đang ghét ba vô cùng sao ba có thể làm như vậy? Sao ba có thể đối xử với mẹ như vậy? Mẹ rất khổ và vất vả, mẹ tội nghiệp lắm. Đó có phải là suy nghĩ của em không? Nhưng em cũng không nên giận ba khi em chưa hiểu được nổi lòng của ba.
Có lý do gì đó để ba có hành động như vậy? (Có những người ăn trộm vì họ quá đói. Có những người vì quá lười lao động mà ăn trộm. Tất cả đều là ăn trộm nhưng chị nghĩ quan tòa sẽ xử lý hai bản án khác nhau đó). Em nên sử dụng lệnh khoan hồng chứ. Dẫu có gì đi nữa cũng là ba em, người đã sinh ra em, nuôi dưỡng em. Ba cũng là một thành viên quan trọng trong gia đình em mà. Em hãy tâm sự với ba đi. Hãy nói với ba em rằng em đã thấy như vậy. Em buồn và thất vọng lắm, em không muốn như vậy. Em đang rất bối rối, em đang rất khó xử… Tất cả những gì em nghĩ và cảm nhận về việc đó hãy nói rõ đi.
Việc quang trọng hơn hết là bản thân em. Chị muốn khuyên em nên mạnh mẽ hơn. Dù ba em có phản ứng không hay bằng việc la mắng em và bảo vệ hành động ngoại tình của mình thì em càng phải hiểu một điều rằng có ngày ba sẽ ân hận về điều đó. Vì trên đời này đâu dễ gì tìm được người phụ nữ giàu đức hy sinh như mẹ. Bản thân em dù ba có nhận ra điều đó là sai hay không thì em cũng nên nhìn sự việc đó ở góc độ nhẹ nhàng thôi. Người lớn không tìm được hạnh phúc bên nhau có thể tìm một hạnh phúc khác vì ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Ai cũng chỉ sống một đời thôi em.
Ai gieo nghiệp gì sẽ gặt quả đó. Em là con của mẹ em. Mẹ em yêu thương tin tưởng và hy vọng ở em rất nhiều. Em hãy học cho thật tốt để mẹ được vui, được tự hào. Hãy mạnh mẽ để mẹ được tựa vào vai em. Người phụ nữ nào cũng muốn được một điểm tựa. Chị tin rằng em sẽ mạnh mẽ và làm được. Thật khó khăn vì em mới bước tới tuổi 18. Em hãy cố học thật tốt, sống cho tốt và quan tâm chia sẻ với mẹ nhiều hơn để xoa dịu nỗi buồn của mẹ.
Chị vẫn phải khuyên em đừng nói với mẹ, đừng có hành động thù ghét ba và hãy học tốt vì có như vậy em mới cho bản thân em, mẹ em, gia đình em một hạnh phúc. Em sẽ làm được mà, cố lên cô bé. Nếu muốn nói chuyện với chị hãy gởi mail cho chị: quach_nhatminh@yahoo.com. Chị không mở mail thường xuyên nhưng từ hôm nay sáng nào chị cũng sẽ xem mail. Chị là chị cả trong nhà chị. Chị có 3 đứa em hai trai và một gái, các em chị cũng ở tuổi teen như em nên chị rất quan tâm.
Mỹ Chinh