From: Dao Van
Sent: Wednesday, May 30, 2007 2:50 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Toi dang co cuong lai viec ngoai tinh
Chào chị Vy!
Tôi là một người đàn ông đã có gia đình. Tôi cũng thường xuyên là độc giả của mục tâm sự. Sau khi đọc tâm sự của chị và những góp ý chân thành của mọi người tôi thấy cần phải nói với chị một vài suy nghĩ. Theo tôi chúng ta nên đứng ở góc độ xã hội và tâm lý để nhìn nhận và giải quyết vấn đề hơn là đứng về khía cạnh đạo đức.
Trước hết tôi không hề lên án chị vì chị chỉ là một trong những người biết dũng cảm nói ra những suy nghĩ thầm kín của mình, để mong nhận được những lời khuyên có ích. Tôi tin chắc trong xã hội chúng ta có hàng nghìn người rơi vào hoàn cảnh giống chị, nhưng họ chưa chắc đã dám nói ra như chị. Điều đó không giúp được những người khác cùng hoàn cảnh thấu hiểu, nhận được sự chia sẻ từ mọi người và tìm ra được giải pháp thích hợp cho hoàn cảnh của riêng mình.
Chị đã làm một việc có ích cho bản thân cũng như cho những người khác cùng hoàn cảnh đang loay hoay tìm lối thoát. Về mặt tâm lý, viết ra những điều này cũng chính là một giải pháp cho riêng chị đấy. Chị thấy nhẹ đi nhiều sau khi viết ra đúng không? Tôi đoán chắc là như vậy!
Theo bài viết của chị, tôi đoán chị là người khoảng từ 35 đến 40 tuổi và cũng khá xinh đẹp, hấp dẫn. Còn người đàn ông đang theo đuổi chị cũng phải từ tuổi chị trở lên vì trước đây anh ta là sếp của chị. Với độ tuổi ấy, sự thành đạt như chị nói, có lẽ anh ta đã có vợ con và gia đình rồi. Vì nếu anh ta chưa có vợ con, gia đình mọi chuyện sẽ khác rất nhiều và cách thức giải quyết vấn đề cũng sẽ khác hơn.
Về phía chị, 15 năm đời sống vợ chồng, tâm lý hơi chán cũng là dễ hiểu. Đa phần các gia đình đều như vậy chị ạ. Sự mong mỏi một cái gì đó mới mẻ hơn luôn tồn tại trong chị. Khi có cái gì đó thực sự mới, thực sự đánh thức con người chị như chuyện chị đã gặp, nó sẽ thổi bùng lên ngọn lửa khao khát, rất dễ cuốn chị theo một cách đầy ma lực. Đó là xét về mặt tâm lý. Về mặt xã hội, cuộc sống ngày càng hiện đại, gấp gáp, thực dụng, giao tiếp và trao đổi thông tin nhanh hơn, thoáng hơn và nhiều điều khác nữa khiến con người ta có cơ hội gần gũi nhau và nảy sinh các nhu cầu mới.
Nếu anh ta là người có gia đình, tôi nghĩ tình cảm anh ta dành cho chị có lẽ là thực. Thực ở hai khía cạnh. Một là anh ta có một gia đình hạnh phúc, êm ấm như chị và chính bản thân anh ta cũng đang ở trong trạng thái tâm lý giống chị. Cũng đang mong muốn một cái gì đó mới mẻ. Anh ta cũng bị cuốn theo ma lực giống như chị mà thôi.
Khía cạnh thứ hai là gia đình anh ta đang có vấn đề và anh ta cần một nơi nương tựa, một nơi để quên đi nỗi buồn, mang đến cảm giác mới lạ. Vì sao tôi cho rằng trong điều kiện như trên thì tình cảm là thực đến 90%. Vì ở địa vị anh ta, thành đạt, chắc cũng có nhiều tiền, giao tiếp rộng thì nếu chỉ là chiếm đoạt chị với ham muốn tình dục bình thường như nhiều người nhận định thì chẳng tội gì anh ta “dây” vào một người như chị.
Chị có tuổi rồi, có gia đình và con cái sẽ rất rắc rối, nếu có điều gì xảy ra sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của anh ta, chưa kể công danh, địa vị và uy tín. Anh ta có thể tìm vui nơi những cô gái bên ngoài xinh đẹp, biết chấp nhận, chỉ cần tiền sẽ chiều chuộng anh ta hơn và theo kiểu xã hội gọi là “bóc bánh, trả tiền”. Đây là một phần của xã hội mà chúng ta phải chấp nhận và chủ yếu đàn ông chọn kiểu này để thỏa mãn nhu cầu.
Chị nói rằng chị vẫn rất yêu chồng, yêu gia đình, yêu con cái. Đó là cái chốt của vấn đề đấy chị ạ. Hãy nhìn đến gia đình chị, gia đình anh ấy. Những người chồng, người vợ sẽ buồn như thế nào? Những đứa con của chị, của anh ấy sẽ ra sao? Nếu suy nghĩ một cách thực sự thì tất cả điều đó giúp chị vượt qua hoàn cảnh này cùng người kia. Hãy thẳng thắn nói chuyện với anh ấy, phân tích và khuyên nhủ anh ấy để cả hai cùng quyết tâm từ bỏ những ham muốn cá nhân để nhìn đến những người quanh mình. Tôi tin là nếu thật lòng có tình cảm với chị, anh ấy sẽ hiểu và cùng chị vượt qua hoàn cảnh. Có thể lúc đầu sẽ rất khó khăn nhưng nếu ta cố gắng không ngừng nghỉ thì mọi chuyện cũng sẽ qua mà thôi.
Nếu anh ta là người chưa có gia đình, vấn đề sẽ phức tạp hơn. Nếu anh ta yêu chị thật lòng, sẽ rất khó để khuyên bảo anh ấy đừng theo đuổi chị. Mọi chuyện hoàn toàn phải chủ động ở nơi chị. Thậm chí là chị phải dùng các biện pháp mạnh như cắt đứt liên lạc, chuyển chỗ làm… nếu khuyên nhủ nhiều mà anh ta không nghe. Mọi chuyện phụ thuộc vào chị có muốn cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình hay không? Hãy nghĩ đến con cái của chị, chúng sẽ là những người khổ nhất khi gia đình không hạnh phúc hay có sự chia ly. Đó sẽ là động lực chính giúp chị vượt qua và thêm quyết tâm.
Tâm sự với chồng cũng là một giải pháp nhưng tùy thuộc vào mức độ khó khăn của hoàn cảnh và cảm nhận của chị về chồng chị sẽ như thế nào khi biết chuyện này. Nếu anh ấy là người hiểu biết và rộng lượng, anh ấy sẽ hiểu ra mình cần phải làm gì để giúp chị, giúp chính bản thân anh ấy và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Ai chẳng có những phút giây cảm thấy xao lòng, những phút giây ngoài chồng ngoài vợ phải không chị? Nếu anh ấy hiểu, anh ấy sẽ càng nâng niu và quý trọng chị hơn khi chị thực sự bầy tỏ cho anh ấy thấy rằng chị mong muốn cùng anh ấy gìn giữ mái ấm và hạnh phúc gia đình.
Tôi khuyên chị nên suy nghĩ cho thấu đáo, biết hy sinh một chút cho bản thân để vì gia đình, vì con và cũng là vì chính mình chị ạ. Tôi nghiêng về hướng “không đánh đổi” cho dù anh ấy và chị có tình cảm thật với nhau. Thời gian và lòng quyết tâm, gia đình và con cái sẽ giúp chị vượt qua tất cả vì hiện tại chị vẫn rất yêu gia đình mình, yêu chồng mình và con mình.
Chúc chị thành công và hạnh phúc!