From: VietDung
Sent: Wednesday, May 30, 2007 9:54 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Tâm su gui ban Vy
Đọc tâm sự của bạn tôi thấy bạn đang bế tắc. Vợ tôi cũng từng có những người đàn ông A+++ theo đuổi, kiên nhẫn theo kiểu khổ nhục kế... Mục đích chỉ để thỏa mãn tính hiếu thắng của đàn ông. Tôi dám chắc khoảng 99% những người đàn ông đó sau khi ngủ được với người tình theo đuổi sẽ giảm bớt nhiệt huyết mà chỉ giữ bạn lại làm người tình chứ chẳng mấy ai lấy bạn làm vợ.
Tôi xin kể cách xử lý của vợ tôi, hy vọng giúp bạn thoát khỏi tình trạng này:
Mỗi khi có những người đàn ông theo đuổi theo kiểu của bạn, khi những hành động của họ vượt quá mức xã giao thể hiện yêu thương mà vợ tôi đã lịch sự từ chối không được thì sẽ không nghe máy, không nhận quà, không gặp mặt, thậm chí chuyển máy cho tôi trả lời.
Tất cả những anh bạn khi bị xử lý như vậy đều không có cửa để tiếp diễn trò "mèo vờn chuột". Một điều nữa cũng nên nhắc bạn chuyện nhàm chán trong quan hệ vợ chồng mang tính quy luật, chúng ta phải biết chấp nhận nó, hài hòa với nó, chứ còn cứ muốn đi tìm cảm giác lạ (dù cảm giác là có thật) như trong tiểu thuyết tình cảm thì cả đời bạn sẽ phải qua tay hết người đàn ông này đến người đàn ông khác để tìm niềm vui.
Cổ nhân nói "văn mình, vợ người" là vậy đó. Trong những lần bị quấy rối như vậy khi không xử lý được vợ tôi bao giờ cũng trao đổi trực tiếp với tôi để cùng nhau tìm cách giải quyết tối ưu.
Khuyên bạn hãy nói thật hết với chồng kể cả cảm xúc rồi xử lý như vợ tôi đã làm. Bạn sẽ thanh thản và chắc chắn sẽ vượt qua bế tắc. Chúc bạn thành công.
Ng. V.D