From: Trường
Sent: Monday, October 13, 2008 12:22 AM
Subject: Gui toa soan: Ban gai cua vo pha gia dinh hanh phuc cua chung toi.
Xin chào Ban biên tập Tâm sự,
Tôi thường xuyên đọc chuyên mục Tâm sự. Tuy nhiên, tôi thật sự khó mà quyết định một việc rất có ảnh hưởng đến cả gia đình mình.
Tôi đã 32 tuổi, làm trong lĩnh vực CNTT. Vợ tôi 26, là giáo viên mầm non. Chúng tôi đã kết hôn được gần 4 năm rồi, đã có một bé gái gần 3 tuổi rất năng động, dễ thương. Điều đó thật là hạnh phúc đối với tôi.
Tuy nhiên, kể từ sau Tết 2008, vợ chồng chúng tôi đã nhiều lần cãi nhau, thậm chí cả hai còn có sử dụng đến cả tay chân mà lý do chính là cô ấy thường xuyên bỏ nhà đi chơi với bạn bè đến tận khuya, nhậu xỉn, thậm chí có đêm không về.
Vợ luôn nói dối tôi để được đi ra ngoài chơi với bạn bè (đi dạy kèm cho mẫu giáo, học nâng cấp lên cao đẳng vào thứ bảy, chủ nhật, đi học kế toán... Tất cả đều là sự lừa dối). Sau này vô tình kiểm tra tôi mới phát hiện ra. Tất cả mối quan hệ ngoài quan hệ với các cô giáo trong trường là luôn bí ẩn, che giấu, khi được hỏi đến là la mắng, quát tháo.
Và điều đã đến phải đến là cuối tháng 6, sau khi nghe lời bạn gái (người bạn này vợ tôi quen qua mối quan hệ bạn bè, có cùng ngày tháng năm sinh với vợ tôi), vợ tôi đã bán tất cả xe cộ, vòng vàng... và bỏ nhà đi Hà Nội cùng người bạn gái đó. Cô ta đã đưa đẩy vợ tôi vào thế túng thiếu tiền bạc, mượn tiền và còn xúi vợ tôi ly dị, xúi vợ tôi đi chơi "tới bến" ở Hải Phòng với một trong những người bạn của cô ta để được tặng một vé VIP máy bay quay về TP HCM.
Tôi không biết chắc là vợ tôi có đi chơi "tới bến" ở Hải Phòng không? Cuối cùng tôi mới đưa vợ tôi về bằng cách nhờ một người bạn ngoài Hà Nội mua vé và đưa thêm tiền đi taxi ra sân bay Nội Bài ngay trong đêm.
Tôi không biết vợ tôi bị làm sao đó, luôn luôn bị cô gái đó điều khiển và bị chi phối từ hành động đến suy nghĩ. Thậm chí đi chơi với chồng cũng chỉ được vài chục phút là phải chạy về nhà cô gái đó. Sau khi kéo vợ về TP HCM, vợ tôi lại bị tiếp tục lôi kéo về ở nhà cô gái đó, bỏ mặc chồng con.
Vợ tôi rất sợ tôi trực tiếp gặp cô gái đó, luôn bảo là cô ấy không thích gặp tôi. Nhưng linh cảm của tôi là hình như hai người đó đã có điều gì bí mật, đặc biệt là vợ tôi luôn không muốn tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ở Hà Nội (thậm chí là ngay lúc này)?
Vợ tôi đã phải lo cho cô ấy phá thai bằng thuốc (có bằng chứng hóa đơn chứng từ xác nhận), sau đó tới phiên vợ tôi (chỉ xin tiền, tôi hỏi hóa đơn, thuốc từ bệnh viện thì bị la mắng liền). Lúc vợ có thai, tôi suy đoán ra là khoảng thời gian đi Hà Nội, hoặc đã về TP HCM khoảng một tuần. Sự thật của vấn đề này chỉ có 2 người đó biết mà thôi.
Cô gái đó bị chảy máu bao tử và ở trong bệnh viện 3 tuần, vợ tôi đã bỏ nhà tiếp tục 3 tuần chăm sóc ngày đêm (người nhà cô gái đó không thèm đếm chăm sóc?). Mẹ chồng bệnh thì cô ấy bỏ mặc, không dám chăm sóc...
Tiền bạc, vật chất tôi vẫn phải cung cấp cho vợ tôi. Tôi nghĩ vợ tôi có thể bị sai khiến, bị cô gái đó khống chế bởi một sự thật gì đó, hay heroin, hay đồng tính? Mẹ vợ thì bảo vợ tôi bị bỏ bùa mê?
3 tuần vất vả đối với tôi đã qua, mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng căng thẳng vì luôn có sự can thiệp của cô ấy. Và cuối cùng là vợ tôi đã viết đơn ly hôn và được sự tư vấn của cô gái đó các thủ tục hồ sơ ly hôn cho nhanh (đơn đã nộp lên tòa án)!
Cũng thời gian này tôi được biết vợ tôi thường xuyên bỏ nhà cô gái đó đi chơi suốt đêm với mấy người bạn của cô ấy. Điều gì đã và đang xảy ra vậy? Vợ tôi vẫn tiếp tục khăng khăng từ bỏ kế hoạch "gia đình đoàn tụ" của tôi. Cô ấy chỉ yêu cầu tiền để trả nợ, tiêu xài... và mua xe mới (xe cũ nghe lời cô gái đó bán rồi). Trong thời gian vợ tôi ở nhà cô gái đó, vợ tôi cũng đã làm passport (tôi nghi ngờ khả năng cô gái đó đưa vợ tôi du lịch ra nước ngoài và có thể bị bán).
Mẹ vợ tôi và tôi đã gặp cô gái đó, và thông qua câu chuyện nói với mẹ vợ và tôi, mỗi người được nghe một câu chuyện có nhiều chiều hướng ngược nhau. Thực tế không thấy có hướng tích cực mặc dù bên ngoài cô gái đó luôn nói là muốn giúp chúng tôi đoàn tụ.
Gia đình, dì, cậu, mợ bên vợ cũng khuyên tôi nên bỏ vợ đi, vì "nó hư hỏng lắm rồi, không còn thuốc chữa đâu!" (bên vợ còn nói như vậy!). Mấy đứa bạn cũng nói "vợ mà bỏ nhà đi như vậy thì coi như hỏng rồi, chia tay là tốt nhất! Thậm chí còn chúc mừng tôi khi nghe tin vợ tôi nộp đơn xin ly hôn. Vì như vậy tôi sẽ thoát khỏi người vợ hư".
Tại sao mọi người thân quen của tôi nói như vậy nhỉ? Tôi nghe mà thật sự buồn lắm! Cô giáo mầm non, dịu hiền, chăm sóc con cái, gia đình chu đáo bây giờ còn đâu. Tôi lại không muốn gia đình bị tan nát. Cuộc sống của con tôi có được bình thường không? Ngay lúc này sau khi bỏ nhà đi gần 4 tháng, vợ tôi vẫn tiếp tục ở nhà cô gái đó. Tôi chẳng thể can thiệp, mỗi lần can thiệp hay định tiếp xúc là vợ tôi luôn quát tháo, thậm chí cả cô gái đó la tôi.
Vợ tôi đang bị gì vậy với những suy nghĩ, hành động quá sức kỳ lạ? Vợ tôi đang từ có tất cả, bây giờ không còn gì cả bởi cô gái đó (không chỗ ở, không việc làm, không xe, không tiền, không sống cùng gia đình...).
Tôi phải làm gì để kéo vợ trở lại gia đình? Để gia đình đầm ấm hạnh phúc như xưa? Hay là quyết định ra đi luôn theo như ý muốn ly hôn mà vợ tôi đã nộp đơn?
Hãy cho tôi một lời khuyên.
Trường
Ý kiến chia sẻ gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).