From: Huỳnh Trung Sơn
Sent: Tuesday, April 20, 2010 10:42 PM
Chào anh Tuấn Anh,
Trước tiên, tôi rất chân thành cảm ơn anh đã có đôi lời tâm sự, nhưng sau khi đọc qua những lời chia sẻ của anh, tôi cảm thấy càng thêm đau đớn trái tim.
Tôi rất hiểu vợ tôi, cô ta hoàn toàn khỏe mạnh, rất xinh đẹp, hiện tại cô ta đi học đại học đấy, tôi đang viết mà lòng ứa nước mắt. Phải chi có bệnh nan y tôi sẽ ôm chầm cô ta vào lòng và chấp nhận hy sinh trong hạnh phúc của tôi, và tôi cũng từng nói, dù em có thân tàn ma dại, tôi vẫn yêu em, và chung thủy cùng em.
Một bài viết ngắn gọn, không thể nào diễn tả hết được câu chuyện tình này. Tôi khẳng định tôi không hề sai khi quyết định ly hôn, bây giờ chẳng lẽ tôi nói hết tất cả thì còn gì nữa. Tôi đang cần và rất cần ai giải thích cho tôi một cách thấu đáo.
Thực sự khi ly hôn, tòa giải quyết tôi nuôi đứa con gái lớn, còn thằng cu thì ở với cô ta, nhưng chỉ ở được 2 tuần, tôi đến thăm thì bắt gặp cô ta đang vuốt ve một người đàn ông khác trước mặt đứa con trai tôi đấy? Con tôi khi thấy tôi chạy thật nhanh vào ôm.
Từ đó tôi đã tìm cách đưa con tôi về nhà nuôi, vì tôi không thể để con chứng kiến cảnh mẹ nó đang vuốt ve một người khác trước mặt nó. Tôi vẫn cho phép cô ta về thăm con, vì tôi không có quyền tước đi tình cảm mẹ con của con tôi.
Quý vị thân mến, tôi rất tinh ý và thấu hiểu. Tôi không hiểu sai về vợ của mình. Khi đã ngoại tình, họ đã quên cái quan trọng nhất là con của họ, họ bắt con chịu đựng nỗi đau trên ý muốn nhục dục thấp hèn đó. Không có lời biện minh khi đứng trước tòa, và cô ta không có đủ tấm lòng cao thượng như thế. Người thân bên cạnh tôi chỉ vài người. Họ nói rằng cô ta che đậy quá kỹ, họ đều lầm tưởng đấy.
Lòng buồn chẳng biết tỏ cùng ai, giải thích thế nào? Nếu được quý báo cho đăng thêm lời trần tình này nữa, tôi vô cùng biết ơn và mong quý báo cho đăng thêm địa chỉ email của tôi: Email: toi32huynh@yahoo.com.
Xin cảm ơn chân thành quý báo giúp tôi bày tỏ nỗi niềm mà tôi gánh chịu một mình.