Từ: thu le nguyen
Đã gửi: 10 Tháng Mười Một 2011 8:02 SA
Anh Sơn thân mến!
Lời đầu tiên tôi muốn nói sau khi đọc tâm sự của anh rằng anh là một người chồng quá bao dung. Tôi nghĩ anh đã yêu vợ rất nhiều, tình yêu anh dành cho cô ấy quá lớn, nên anh đã năm lần bảy lượt tha thứ dù cô ấy cứ phạm đi phạm lại một sai lầm nghiêm trọng. Tôi nghĩ ở vào địa vị của anh, sẽ không có nhiều người đàn ông làm được như thế.
Không ai có thể khuyên anh là nên chia tay hay không chia tay, vì không ai hiểu hoàn cảnh và người vợ của anh hơn chính bản thân anh, anh phải là người tự quyết định. Độc giả chỉ có thể chia sẻ với anh, và đưa ra những phương án trên cơ sở suy nghĩ và quan điểm sống của họ, chứ không thể là người quyết định thay anh.
Tôi cũng là một người phụ nữ, và sau khi đọc bài tâm sự của anh, tôi có một vài ý kiến của riêng mình xin được chia sẻ cùng anh: Nếu vợ anh đúng như những gì anh nói, thì tôi phân vân không biết 10 năm qua vợ anh thực hiện bổn phận làm vợ, làm mẹ theo kiểu gì?
Có thể bản chất của vợ anh là một người phụ nữ lẳng lơ, thích đi quyến rũ những người đàn ông khác, dù cô ấy đã có một mái ấm với một người chồng luôn chăm lo, yêu thương cô ấy và 2 đứa con ngoan ngoãn. Con người ta không ai hoàn hảo, ai cũng có những lúc phạm phải sai lầm, nhưng nếu sau sai lầm ấy người ta biết nhận ra và sửa đổi để sống tốt hơn thì không có vấn đề gì.
Còn nếu họ không biết sửa sai mà vẫn tiếp tục dấn sâu hơn vào sai lầm đó, không cần biết hậu quả thì quả là không còn gì để nói. Vợ anh thuộc nhóm người thứ hai, dù đã được anh tha thứ nhiều lần, nhưng vẫn không thay đổi. Cũng có thể nói rằng anh đã không cương quyết, quá dễ dàng bỏ qua cho cô ấy từ lần đầu tiên, nên cô ấy đã “nhờn thuốc”, tự cho mình cái quyền làm gì mình muốn. Nếu như anh cứng rắn hơn thì tôi nghĩ sự việc cũng không đến nỗi nào.
Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn Tùng là anh nên xem lại xem mình có sai sót gì không. Nếu như anh không có gì sai sót, thì tôi nghĩ với một người vợ như vợ anh, một cuộc sống gia đình hạnh phúc là không dễ, vì lòng tin xây nên thì khó, mà vợ anh đã đạp đổ nó không biết bao nhiêu lần, và không biết còn có những lần tiếp theo không?
Tôi chúc anh suy nghĩ chín chắn và có quyết định sáng suốt.