From: Dan Phan
Sent: Saturday, June 09, 2007 12:25 AM
To: Tamsu@vnexpress.net
Subject: Ve bài "Khát khao cháy bong có con"
Chào chị Như Quỳnh,
Xin cho tôi được chia sẻ với chị về những gì chị phải chịu đựng. Vợ chồng tôi rất may mắn sinh được một cháu gái khỏe mạnh, nhưng tôi hoàn toàn hiểu được hoàn cảnh của chị.
Đáng tiếc là hiện nay ở xã hội ta vẫn còn những định kiến rất không đúng về vấn đề vô sinh. Trong một môi trường ngày càng bị ô nhiễm, sức ép công việc ngày càng tăng, thực phẩm có quá nhiều chất độc hại như hiện nay, vô sinh sẽ là điều không tránh khỏi với một số người không may mắn.
Tôi chỉ xin chúc chị có thêm nghị lực để tiếp tục cố gắng. Hãy thử mọi khả năng có thể. Tôi cũng biết một số người thành công sau 9-10 năm kiên trì. Nếu không thành công, chị thử nghĩ xem nhận con nuôi có phải là giải pháp không.
Chúc chị sứ khỏe và có thật nhiều nghị lực.
Dần