Từ: dao xuan Ni
Đã gửi: 09 Tháng Mười Một 2011 4:26 CH
Đúng vậy, cũng là người từng trải nên tôi biết và hiểu tâm trạng của anh hiện giờ. Thật sự là khó để cho anh quyết định nhưng nếu mọi việc cứ như trước giờ nó vẫn thế thì tôi tin chắc rằng vợ anh cũng sẽ cứ thế thôi.
Phải thật sự dứt khoát và triệt để, hoặc là cô ấy chọn gia đình hoặc cô ấy chọn cuộc sống mà cô ấy lựa chọn. Vẫn biết như thế các con anh sẽ khổ nhưng anh cứ nghĩ đi, vợ chồng sống với nhau mà không có sự chung thủy thì đây là điều tồi tệ nhất của cuộc sống gia đình, thái độ, cách đối xử giữa hai người với nhau là một chuyện nhưng còn con cái thì sao?
Một khi chúng lớn lên phải sống trong gia đình không còn đầm ấm, thiếu thốn tình thương khi cha chúng mẹ cãi nhau mỗi ngày, hay chỉ là chiến tranh lạnh cũng thế thôi. Làm sao có thể dối nổi chúng khi mà mọi người sống chung với nhau dưới một mái ấm?
Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra là ly dị thì các con anh cũng chỉ phải khổ trong thời gian đầu, một trong hai người sẽ giúp con mình vượt qua và tôi tin chúng sẽ hiểu. Nghe đến đây chắc chắn sẽ không ai muốn điều tồi tệ này xảy ra, nhưng anh thử so sánh xem giữa 2 lựa chọn khi mà vợ anh đã không chịu quay về thì lựa chọn nào sẽ là tốt hơn.
Trong trường hợp hai người tiếp tục sống với nhau, 2 đứa nhỏ sẽ trải qua quãng thời gian khủng khiếp mà gần như chắc chắn sẽ đến với chúng khi sống cạnh cha mẹ. Nỗi ám ảnh đó sẽ đi theo chúng đến suốt cuộc đời, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều và sẽ làm thay đổi sâu sắc cách nhìn nhận cuộc sống sau này của chúng. Tôi sợ từ những hình ảnh tiêu cực ở ngay tại gia đình của mình, từ cha mẹ mình như thế sẽ rất tiêu cực đối với chúng, đấy chính là điều đáng sợ nhất.