Chào các bạn trong mục Tâm sự, chào bạn Na!
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, cũng vì tôi có hoàn cảnh giống bạn Na. Nhưng trên vị trí là người chồng, tôi không chê trách gì các ý kiến của các bạn khác, tôi chỉ có chút tâm sự mà tôi tin là bạn Na rất cần biết và có cách giải quyết tốt nhất.
Tôi cũng có người vợ giống bạn, khác là chưa có con cái gì, nhưng tôi yêu vợ bằng tất cả tấm chân tình, vượt qua tất cả để lấy vợ tôi. Bên nhà vợ là biết rõ điều này nhất, và chuyện xảy ra cũng giống bạn, do yêu, chiều vợ quá nhiều, chuyện kinh tế tôi làm và giao hết cho vợ giữ tiền, với quan điểm là không để vợ mình thua kém gì ai, và lúc yêu chiều như thế nào thì lấy về vẫn vậy.
Vợ tôi ăn diện đẹp, tôi cũng nghĩ là bình thường, còn tôi thì muốn mua gì thì mua chứ vợ không bao giờ mua gì cho tôi dù là nhỏ nhất. Tôi cũng rất minh bạch và không bao giờ có bất kỳ một ai ngoài vợ, và cũng nghĩ vợ mình cũng vậy. Nhưng rồi vợ tôi theo trai lúc nào mà tôi không biết. Ban đầu thì tôi còn nghĩ là vợ tôi thử lòng, nhưng không phải. Tất cả là sự thật, tôi đã suy sụp nhiều lắm, chẳng muốn làm ăn gì, và trong đầu tôi suy nghĩ nhiều ý nghĩ trả thù kinh khủng lắm.
Nhưng cuối cùng tôi cũng không làm gì vì còn yêu vợ dù có đánh vợ tôi 2 trận. Một trận tôi đánh không ai biết khi vợ khai sự thật là ăn nằm với người khác. Tôi chưa tát ai rát cả tay như hôm đó, vợ không phản ứng, chống cự gì và để cho tôi tát. Tôi chỉ tát được 4 cái, nhưng tôi thấy rát thì không bao giờ là nhẹ nhàng như chồng bạn khuyên nhủ. Lần 2 tôi đánh là tại nhà bố vợ, khi vợ tôi công khai đi với bồ cho tôi và mọi người nhìn thấy. Bố mẹ vợ không ai can, bênh con gái cả. Chỉ nguyên điểm này tôi thấy chồng bạn quá tốt, bình tĩnh, cao thượng rồi.
Các bạn đọc giả khác khen tôi thấy rất đúng, và tôi cũng thấy rất phục chồng bạn. Chúng tôi ly dị, và tôi chỉ làm duy nhất một điều cho vợ là không nói gì, không bàn tán gì, không kể xấu gì vợ cho bất kỳ ai, và thống nhất với bố mẹ, người thân cũng làm vậy. Giờ quay lại chuyện của bạn, trên cương vị người chồng tôi khuyên bạn thế này:
Thứ 1: Tôi nghĩ chồng bạn cũng suy nghĩ thoáng và hiện đại lắm, cũng giống tôi, xem bạn là một người đa tình, say nắng thôi. Thực tế chuyện này ở đàn ông thì phổ biến và rất nhiều nhưng tại sao với bạn nữ lại khó và khổ vậy? Những bạn đọc khác phản ứng nghiêm khắc là đúng, không sai bạn ạ. Nhưng quan trọng là chồng bạn nghĩ gì. Đừng quá mặc cảm và mất niềm tin.
Thứ 2: Bạn và các độc giả phải nghĩ rằng chưa chắc chồng bạn, dù tốt, lấy được một cô vợ không có lỗi lầm thì đã sống hạnh phúc, và sau này không chắc người vợ đó không mắc lỗi lầm. Còn sống với người biết lỗi lầm, biết bù đắp thì có khi anh ấy còn hạnh phúc hơn. Và hơn nữa em bé cũng hạnh phúc vì có cả ba lẫn mẹ.
Thứ 3: Bạn phải thể hiện sự hối hận thực sự của mình bằng lời nói và việc làm. Hãy chấm dứt với anh bồ của bạn, và tất cả những đối tượng muốn tán tỉnh bạn. Dành thời gian chăm em bé, và quan tâm chân thành đến cuộc sống của chồng. Phải có lời nói xin lỗi và hứa chính thức với chồng, nhưng không phải lúc này mà là sau một khoảng thời gian bạn thể hiện sự hối hận.
Thứ 4: Bạn phải làm được khổ nhục kế. Tôi chắc rằng với kinh nghiệm của tôi, và biểu hiện của chồng bạn thì tôi tin là chồng còn yêu bạn. Nhưng quay lại với nhau thì là chuyện khác. Bạn phải thể hiện được để anh ta có lý do với mọi người khi quay lại với bạn. Là bạn đã hối hận thực sự, bạn yêu chồng bạn nhất, chuyện xảy ra chỉ là tai nạn. Để chứng minh bạn yêu chồng bạn nhất thì hãy quan tâm nhiều đến anh, và có thể giúp anh tán, tìm hiểu tâm lý của những cô gái khác.
Bạn nói rằng “em biết mình không còn xứng đáng, nếu anh tha thứ thì em cũng rất hạnh phúc và bù đắp cho anh, và nếu anh lấy được một người con gái khác thì em cũng rất hạnh phúc vì có một người xứng đáng hơn em bù đắp cho anh”. Làm được việc này thì bạn yên tâm là dù anh ta có đang tán bất kỳ ai để thử lòng bạn thì vẫn rất yêu bạn, và không thể bỏ được bạn.
Thứ 5: Bạn phải kể nhiều với anh về con, và tận dụng những câu chuyện về con làm cầu nối, chồng vẫn yêu bạn đấy bạn à. Vì anh ta nói khi bạn hỏi anh ấy có bạn gái mới chưa thì anh ấy nói “có thì có mà không thì không”.
Cuối cùng xin các bạn độc giả đừng ném đá mình, mình không bày cách cho Na chinh phục lại người mà như các bạn nói là cao thượng, đáng thương, và xứng đáng có một người phụ nữ tốt khác. Mình cũng là người bị phản bội, xong mình vẫn còn yêu vợ, và vì yêu chân thành nên mình biết nếu vợ thực sự hối hận, thực sự thể hiện điều đó cho mọi người, khi đó mình có cớ để đón vợ về, không bị dư luận, xã hội miệt thị thì mình sẽ làm.
Còn bạn và chồng bạn thì lại có một bé chung, khả năng quay lại với nhau là rất lớn. Hơn nữa chồng bạn lại đi học ở Mỹ, do vậy suy nghĩ chắc còn khác hơn mình. Bạn có mail hoặc số điện thoại của chồng bạn thì gửi cho mình theo yahoo: tbvhp@yahoo.com có thể mình sẽ giúp cho chồng bạn hiểu thêm về bạn.
CBA